Thứ năm, 14/2/2008, 07:21 GMT+7

Đám cưới tập thể dưới biển vẫn ngọt ngào dù thời tiết xấu

15h ngày 14/2, đám cưới tập thể dưới nước đã diễn ra thành công, dù không đủ ánh sáng để các đôi uyên ương có thể nhìn ngắm những dải san hô sặc sỡ dưới lòng đại dương, bởi sắc trời Nha Trang u ám, ít nắng và nhiều gió.
Ảnh trao nhẫn cưới dưới đại dươngĐám cưới tập thể dưới nước trong lễ Valentine

Ba đôi tình nhân tổ chức lễ cưới dưới nước gồm Trần Hưng Quốc Việt - Vũ Hoàng Hương Phượng (TP HCM), Nguyễn Văn Thành - Lê Thị Minh Hà (TP HCM) và Nguyễn Thắng Lợi - Huỳnh Võ Ngọc Hà (Nha Trang).

Cả ba đôi uyên ương cho biết, họ cảm thấy tiếc vì trời nhiều mây, gió lạnh và cản tầm quan sát những dãy san hô dưới biển. Tuy nhiên, sau khi trao nhẫn cưới cho nhau dưới dòng nước sâu 5 mét, cả 6 người đều cho rằng, lễ cưới đã cho họ một kỷ niệm ngọt ngào và ấn tượng mà cả đời không thể nào quên.

Trao nhẫn cưới dưới lòng đại dương. Ảnh: Thiên Chương.

Bố của chú rể Nguyễn Văn Thành tâm sự, khi anh Thành xin được cưới vợ dưới nước, cả gia đình đều phản đối vì đây là một việc làm táo bạo, nhưng khi đến với Nha Trang và chứng kiến cảnh đám cưới, cả hai vợ chồng ông và gia đình nhà gái đều cảm thấy rất vui.

Còn cô dâu Huỳnh Võ Ngọc Hà và chú rể Nguyễn Thắng Lợi cùng là người Nha Trang thì cho rằng, tiệc cưới dưới nước như một chuyến chụp hình ngoại cảnh đặc biệt và mang lại cho họ cảm giác mới lạ. Ôm người vợ mới cưới trong tiếng gió rít, anh Lợi tâm sự, anh từng đưa Hà đi bơi lặn nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp trước khi lao mình xuống dòng nước. “Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể khoác chiếc áo dài bên ngoài bộ đồ bơi dầy cộm và cũng chưa bao giờ chúng tôi nghĩ, mình lại được trao nhẫn cưới dưới dòng nước sâu. Đây sẽ là bộ ảnh cưới độc đáo mà tôi muốn giữ bí mật để sau này khoe với bạn bè”, anh Lợi nói.

Từ cảng Nha Trang ra đến Hòn Mun mất gần một giờ đi tàu nhưng sự náo nức hồi hộp đã khiến mọi người quên cả những đợt sóng nhồi và gió rét. Gần 10h trưa, thuyền đến đảo Hòn Mun, các đôi uyên ương tay trong tay thực hiện những nghi thức lễ cưới. Mặc dù được tổ chức trên tàu, những nghi lễ đều được thực hiện một cách trang trọng.

Sau những màn rót rượu Champagne, nâng rượu giao bôi, dâng rượu cho cha mẹ, cắt bánh cưới…, đại diện của Công ty Vietravel sẽ trao giấy chứng nhận đám cưới dưới nước cho các đôi uyên ương kèm theo những lời chúc mừng chia sẻ từ các thành viên của gia đình hai họ.

Sau khi thực hiện nghi lễ trên thuyền hoa, ba đôi uyên ương lần lượt lặn xuống biển dưới sự hướng dẫn của đội ngũ hướng dẫn viên lặn biển của Vietravel. Không có nhiều ánh nắng, máy ảnh của du khách vẫn nháy liên tục. Tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên không ngớt.

20 phút sau, các đôi uyên ương được đưa lên bờ để thay thường phục và đến dự một buổi tiệc sang trọng tại nhà hàng Con Sẻ Tre giữa biển xanh.

 Thiên Chương

   
Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu, có nơi nước gần lút yên xe. Ảnh: Thiên Chương - Kiên Cường.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao