Thứ bảy, 16/2/2008, 01:02 GMT+7

Ảnh đường phố Sài Gòn vắng bất thường sau Tết

Mùng 9 Tết, tức 15/2, nhiều đường phố Sài Gòn vẫn còn vắng người qua lại trong khi bình thường luôn chật cứng xe cộ. Hơn một triệu lao động nhập cư làm nghề phổ thông tại TP HCM chỉ mới lác đác trở lại thành phố. Nhiều người khác gốc tỉnh vẫn còn đón năm mới ở quê, dù các công sở đã làm việc từ mùng 6.  

10h mùng 9 tết, xe cộ thưa thớt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, con phố huyết mạch của TP HCM giữa quận 1 và quận 3, kéo dài đến quận 5 với 4 làn xe.
 
 Ngày thường, đường Nguyễn Thị Minh Khai có lưu lượng phương tiện qua lại rất đông. Muốn đi qua phố, người đi bộ phải len lỏi qua các chỗ trống còn sót lại giữa các đoàn xe buýt và ôtô. 
Đường một chiều Võ Văn Tần, quận 3, những khoảnh khắc vắng vẻ như thế này rất ít vì là một trong những đường từ ngoại ô hướng về trung tâm thành phố. Ảnh chụp lúc 10h30 ngày 15/2.
 
Bình thường Võ Văn Tần cùng với Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu là 3 đường chính từ ngoại thành vào trung tâm nên hay kẹt xe, ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.  
Ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai, trưa ngày 15/2 cũng trống trải lạ thường. Đây là giao lộ người dân Sài Gòn muốn tránh nhất khi tham gia giao thông.
 
Trước đó, ngã tư này luôn là điểm nóng thường xuyên diễn ra kẹt xe, ùn tắc giao thông trong năm. Vào giờ cao điểm, thường xuyên có 3 cảnh sát giao thông và hơn 5 đội viên thanh niên xung phong trực để điều tiết giao thông;
Hiếm khi con đường mua sắm thời trang Nguyễn Trãi kéo dài từ quận 1 về quận 5 kém đông vui như thế này, đặc biệt là vào thời điểm chiều tối ngày lễ Tình yêu.
 
 Đường Nguyễn Trãi thường có lượng xe lưu thông rất đông, đến nỗi giữa năm ngoái TP HCM đã cấm xe ôtô trên 7 chỗ ngồi đi ngược từ hướng quận 5 ra quận 1.Vào những ngày thường, con đường này luôn là trung tâm của giới trẻ thành phố, với việc bày bán tràn lan, người đi đường đứng lại xem hàng ngay trên lòng lề phố.
Những điểm luôn ùn tắc như bùng binh Nguyễn Văn Cừ - Lý Thái Tổ, quận 5, "dễ thở" hơn nhiều vào trưa 15/2.
 
 ...So với thông thường luôn là nơi xảy ra ùn tắc. Là điểm giao của các con đường Lý Thái Tổ, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ nên khu vực này vào giờ cao điểm không tránh khỏi tình trạng xe ùn kẹt, tiếng còi bấm inh ỏi. Trong hình, dù vào thời điểm trưa ngày thường nhưng xe cộ vẫn tranh giành nhau để đi khỏi vòng xoay.

Kiên Cường

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Xuất hiện đêm 6 và ngày 7/11, đợt không khí lạnh đã tràn đến toàn miền Bắc, gây giá rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất tại một số nơi đã xuống 5 độ C, Hà Nội 16 độ C.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân