Thứ bảy, 9/2/2008, 03:59 GMT+7

'Cắt cổ' giá gửi xe ngày Tết

Sáng mùng 3, anh Nguyễn Quảng (Hà Nội) chưa kịp gạt chân chống chiếc Wave đã bị chị trông xe xòe tay: “Nhanh nhanh, xin 20 nghìn”. Giật mình, anh được giải thích ngắn gọn: “Thông cảm đi. Cả năm được mỗi mấy ngày, làm gì còn chỗ mà gửi, hàng nào cũng thế thôi”.

Chật cứng bãi gửi xe trên vỉa hè đường Nguyễn Lương Bằng. Ảnh: Hoàng Lan

Tại Hà Nội, khoảng 10h sáng nay xe máy gửi ở 2 bên vỉa hè đường Nguyễn Lương Bằng dẫn vào nhà thờ Thái Hà chật kín. Theo thông lệ hàng năm vào ngày này, người dân từ các nơi đổ về nhà thờ Thái Hà dự lễ “Thánh hóa công ăn việc làm đầu năm”.

Tranh thủ dịp này, các hàng gửi xe mạnh ai nấy “chém”. Càng đông người đến, giá vé càng leo thang. Nhiều người dân xung quanh thậm chí bỏ hẳn công việc hàng ngày để làm dịch vụ trông giữ xe. Ngày Tết vắng khách, chủ một quán cà phê trên đường Nguyễn Lương Bằng tranh thủ dẹp hết bàn ghế để lấy chỗ cho khách gửi xe. Quây tạm sợi dây cao su để phân định ranh giới, quán cho người đứng hẳn dưới lòng đường đon đả chào khách. “Nhẩm tính sơ sơ, tiền trông xe hôm nay thu về cũng lãi gấp 3 lần số tiền bán quán”, chủ tiệm cho biết.

Theo quyết định của UBND Hà Nội từ ngày 8/1/2008, giá vé gửi xe máy 2.000 đồng, xe đạp 1.000 đồng, ôtô từ 10.000 đến 20.000 đồng tùy loại.

Tại bệnh viện Đống Đa, giá gửi xe cũng tăng đến 5.000 đồng mỗi lượt. Việc này khiến những gia đình có người thân nằm viện kêu trời. “Trung bình mỗi ngày tôi phải vào đến 5-6 lần, mất đến 30.000 đồng gửi xe. Đấy là chưa kể những lần các con cháu vào thăm nữa”, bà Trần Sen (ở phố Vương Thừa Vũ) than.

Các nơi gửi xe ở rạp chiếu phim Dân Chủ, khu vực Hồ Gươm, chùa Phúc Khánh, công viên Thống Nhất… giá vé gửi xe máy dao động từ 10.000 đến 20.000 đồng, ôtô từ 40.000-50.000 đồng. Xe máy tay ga như như SH, Spacy, Attila… chịu phí đắt hơn 5.000 đồng so với các dòng xe khác. Nhiều nơi trông giữ giải thích do những xe này “chiếm nhiều diện tích”.

Theo ghi nhận của phóng viên VnExpress ở TP HCM, cứ "đến hẹn lại lên", dịp đầu năm mới nhiều bãi trông giữ xe tư nhân bắt đầu xuất hiện và tha hồ "chém" khách. Tại các khu vui chơi giải trí như Đầm Sen, Suối Tiên... có hàng chục điểm.

Mỗi bãi có 2-3 thanh niên đứng dưới lòng đường đón khách, ghi vé. Sau khi vui chơi quay trở ra lấy xe, khách mới biết mình bị "chém đẹp" với giá 10.000 đồng mỗi xe. Với mặt bằng chừng 20 m2, cùng với đội quân chèo kéo hùng hậu trung bình mỗi ngày một điểm giữ xe tự phát này "quản lý" 200-300 chiếc.

Một điểm giữ xe tư nhân với giá 10.000 đồng mỗi chiếc trước cửa đền Ngọc Hoàng. Ảnh: Đ.Q.

Sáng mùng 1 Tết, đoạn đường nhỏ Mai Thị Lựu quận Bình Thạnh, nơi có ngôi đền Ngọc Hoàng bị ùn tắc cục bộ. Từ phía ngoài đường Điện Biên Phủ đến đoạn phố Mai Thị Lựu băng qua cổng đền, hàng trăm xe máy, ôtô của người dân đi lễ chùa dừng đỗ dưới lòng đường. Trên vỉa hè, những vị trí trước mặt nhà dân đã được tận dụng làm nơi giữ xe với giá 10.000 đồng mỗi chiếc.

Rất nhiều người do không thể dắt xe tới tới cổng đền để gửi đành cắn răng gửi phía bên ngoài. Tương tự, tại chùa Quảng Đức tại quận Thủ Đức, các bãi giữ xe tư nhân bao vây toàn bộ mặt tiền của chùa và giữ xe với giá 5.000 đồng mỗi chiếc.

Còn trong đêm giao thừa, lượng du khách đổ về khu vực trung tâm, đường hoa Nguyễn Huệ, Lê Lợi... tăng đột biến đã khiến nhu cầu gửi xe tăng vọt. Một số nhà hàng trên các tuyến đường Lê Thánh Tôn, Hai Bà Trưng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... đã tận dụng vỉa hè ngay trước cửa để trông giữ xe.

Lực lượng thành niên xung phong thành phố tổ chức 10 điểm với giá quy định mỗi lượt xe máy 2.000 đồng trên vỉa hè các tuyến phố xung quanh khu vực đường hoa, nhưng hầu hết đến 22h30' tất cả các bãi xe trên đều quá tải. Các bãi giữ xe tự phát với giá 10.000-20.000 đồng mỗi lượt được dịp "bội thu".

Nhiều người bất bình khi giá trông xe tăng vọt nhưng vẫn phải “cắn răng chịu”. "Biết là quá đắt nhưng thôi đành chịu, đôi co làm chi cho “dông” cả năm”, bạn Thanh Hảo (ngân hàng Bắc Á) chia sẻ. Nắm được tâm lý này, các chủ giữ xe cứ việc “chém” thật đẹp và các du khách thì đành ngậm ngùi rút ví.

Đức Quang - Hoàng Lan

 
 
 
Hai tuần nữa mới Tết, song nhiều vườn mai tại TP HCM đã vàng rực một màu. Theo các nghệ nhân, mai nở sớm là do những trận mưa bất thường đầu tháng Chạp.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thất nghiệp do suy giảm kinh tế Người nước ngoài lừa đảo
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân
 
Bạn đọc viết