Thứ bảy, 19/1/2008, 11:09 GMT+7

Cháy kho xưởng sát trường tiểu học

Trưa 19/1, ngọn lửa lớn xuất phát từ giữa nhà xưởng đánh tơi giấy, vải vụn thủ công làm nệm dậm chân, trên tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM. Trong 2 tiếng, hơn 400 m2 đã bị thiêu rụi.

Toàn bộ nhà xưởng đã bị ngọn lửa đánh sập. Ảnh: An Nhơn.
Toàn bộ nhà xưởng đã bị ngọn lửa đánh sập. Ảnh: An Nhơn.

Cơ sở sản xuất này nằm liền kề khu dân cư và trường tiểu học Tân Thạnh Đông 1, do bà Nguyễn Thị Hạnh làm chủ. Rất may, hôm nay là ngày cuối tuần nên học sinh của trường được nghỉ. Nhiều người dân ở kế đó đã chạy nhốn nháo ra đường.

Khi xảy ra hỏa hoạn, nhà xưởng này có gần 10 công nhân đang làm việc. "Đám cháy ngút từ giữa xưởng sau đó bùng lan khắp xưởng rất nhanh, chúng tôi chỉ biết chạy nhanh ra ngoài", một công nhân hốt hoảng kể lại.

Nhiều người dân đã cùng công nhân nhà xưởng cứu lửa nhưng ngọn lửa ngày càng bốc cao thành cột khói đen.

Đội Phòng cháy chữa cháy khu vực 8 với 6 xe cùng 42 chiến sĩ đã có mặt kịp thời lao vào đám cháy chữa lửa. Do ống tiếp nước cách điểm cháy trên 300 m nên lực lượng cứu hỏa rất vất vả để nối vòi rồng đưa nước vào điểm cháy.

Đến 16h, ngọn lửa cơ bản bị dập tắt. Hơn 400 m2 nhà xưởng bị đổ sập cùng với một số máy móc bị cháy rụi. Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây cháy.

An Nhơn

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Những sản phẩm chum, vại, lọ, bình... tại làng gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) được các nghệ nhân chau chuốt, mang vẻ đẹp dân tộc. Đây là một trong ba trung tâm gốm cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân