Chủ nhật, 20/1/2008, 11:12 GMT+7

Hàng rong 'cơ động' đối phó 'khoanh vùng'

Sáng 19/1, ngày đầu tiên quy định "khoanh vùng" có hiệu lực, hầu hết người bán hàng rong ở Hà Nội tỏ ra ngạc nhiên về lệnh cấm. Số khác tìm đủ mọi cách để ứng phó.
> Khoanh 'vùng cấm' với người bán hàng rong / Ảnh hàng rong trên phố

Ngoại trừ các địa điểm danh thắng, du lịch có nhân viên bảo vệ túc trực thường xuyên, các điểm cấm bán hàng rong khác như ga Hà Nội, bến xe, hè phố... những gánh hàng rong vẫn mời chào khách qua đường không khác gì thường lệ.

Quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, theo như quy định "khoanh vùng" của thành phố, sẽ thật khó tìm nổi một mét vuông cho các gánh hàng rong. Vậy nhưng, sáng 19/1, những người bán hàng rong vẫn thản nhiên đi về qua các con phố.

Chiếc xe đạp cọc cạch chở hoa quả của chị Xuân vẫn theo lộ trình quen thuộc từ chợ Long Biên qua đường Ngô Quyền, nhà hát Lớn... Hàng mít của chị vẫn đắt khách như mọi ngày. Khi được hỏi về việc cấm hàng rong chị tròn mắt ngạc nhiên: "Thế bao giờ cấm hả chú?"

Chị Xuân cho biết, bình thường chỉ thấy xe công an phường đi thông báo cấm bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, chứ không có nghĩ là xe bán rong trên đường cũng bị cấm. "Hi vọng là vẫn cho bán qua Tết chứ hàng hóa tôi đặt hết cả năm nay rồi", chị Xuân lo lắng nói.

Trước sân ga Hà Nội, co ro trong tấm áo ni lông đã rách, đến 11h trưa, thúng bánh mỳ trên đầu chị Linh vẫn còn đầy căng. Trời mưa rét khiến chiếc bánh mỳ khô khốc chẳng níu kéo được người mua. "Từ sáng chưa thấy công an đến đuổi nên chúng tôi cứ bán thôi. Có thấy thông báo cấm gì đâu", chị Linh thực thà nói.

Ở cổng ga đông người qua lại còn bán được chút ít, chứ nếu phải vào các ngõ, phố không tên, chuyện nghỉ bán hàng là quá rõ. "Vào đó lại có người bán trước mình rồi, giành thế nào được của họ", người phụ nữ trạc tứ tuần buồn bã nói.

Chạy xe bán hoa thay vì đứng ở lề đường. Ảnh: Nguyễn Hưng.
Chạy xe bán hoa thay vì đứng ở lề đường. Ảnh: NH.

Cách đó không xa, tại ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học, suốt từ sáng, gánh hoa tươi của chị Long đã 3 lần phải chuyển chỗ. "Lách" hết từ góc ngã tư này đến vỉa hè bên kia, không chen được với mấy hàng rau đã ngồi lâu năm ở đây, cuối cùng chị đành trú tạm phía sau thanh chắn, sát ngay đường ray xe lửa.

"Tý nữa chờ công an đến lại đi chỗ khác chứ đứng đây vừa chẳng có khách vừa nguy hiểm. Khổ quá, buôn bán mà cứ phải nhìn ngang liếc dọc như đi ăn trộm", chị Long thở dài.

Ngối quây lại với nhau để dễ bề hỗ trợ. Ảnh: Nguyễn Hưng.
Ngồi quây lại với nhau để dễ bề hỗ trợ. Ảnh: NH.

Vốn quen cảnh "chạy công an" từ lâu, nhiều gánh hàng rong "thâm niên" đã nghĩ ra các cách đối phó. Biện pháp phổ biến nhất là thường xuyên di chuyển. Dù ngồi xe đạp hay gánh thúng, thường xuyên chuyển sẽ đỡ bị công an phường để ý.

Ngoài ra, mọi đồ đạc mang theo phải ở mức tối thiểu, nhẹ nhàng, "cơ động" là trên hết. Lúc bán hàng không đi đơn lẻ mà đi thành nhóm để có thể "hỗ trợ tác chiến". Chọn một vị trí có tầm nhìn thuận lợi như khu vực ngã tư cũng sẽ dễ bề xoay xở hơn là ngồi ở các gốc cây...

Khác với mọi người, chị Hoan, nhà ở Yên Viên (huyện Gia Lâm), lại ứng phó bằng cách chuyển hẳn từ nghề bán rong khoai sắn sang nghề mua rong phế liệu gần một tuần nay.

Theo suy nghĩ của chị, thành phố chỉ cấm bán rong chứ không cấm mua rong nên... "vô tư", không lo cảnh công an rượt. Nhiều người thấy hay cũng học theo chị. Vậy là vẫn đôi thúng, chiếc gánh đó, thay vì bán củ khoai củ sắn chị Hoan lại thành người đi mua giấy báo cũ...

Ngồi bệt trên vỉa hè nén những tấm bìa các tông xuống cho đỡ cồng kềnh, chị thở dài: "Làm nghề này cực hơn bán rong chú ạ. Vừa gánh mỏi vai, vừa mất vệ sinh hơn. Nhưng biết làm sao được..."

Nguyễn Hưng

 

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Xuất hiện đêm 6 và ngày 7/11, đợt không khí lạnh đã tràn đến toàn miền Bắc, gây giá rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất tại một số nơi đã xuống 5 độ C, Hà Nội 16 độ C.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân