Thứ năm, 10/1/2008, 12:01 GMT+7

Người giải cứu em Bình tâm sự về 'nỗi đau tinh thần'

Chất giọng hùng hồn của bà Hà Thị Bình chợt chùng xuống, mắt ngấn lệ khi kể về cuộc sống riêng sau vụ giải cứu em Bình. Đằng sau những bằng khen, động viên có cả những gièm pha, điện thoại khủng bố khiến bà lão ngoài 70 tuổi "day dứt và đau nhói trong tim".
> Người giải cứu em Bình được nhận bằng khen/ Chuẩn bị xử vợ chồng chủ quán phở hành hạ em Bình

Trong ngôi nhà khang trang trên phố Chính Kinh, quận Thanh Xuân (Hà Nội) bà Bình "Bò" (bán thịt bò lâu năm) tự nhận là người thẳng thắn, tính đàn ông. Khi chai bia Hà Nội đã vơi quá nửa, người phụ nữ nổi tiếng chợ Thượng Đình, bắt đầu vào chuyện. 

- Ba tháng sau vụ giải cứu em Bình gây xôn xao dư luận, cuộc sống của bà đã có những thay đổi gì?

- Nhiều người từ khắp nơi viết thư và đến thăm tôi, họ còn sáng tác cả thơ để tặng. Tôi vẫn giữ những bức thư ấy và coi như là kỷ niệm. Tôi quý lắm tình cảm của mọi người. Tôi bất ngờ vì không nghĩ mình được yêu mến đến vậy. Cũng có người nhờ tôi thông qua báo chí để giải quyết một số vấn đề bức xúc.

Tuy nhiên, thật buồn, tôi cũng nhận được những lời gièm pha "Chào người đương thời, chào người cộng đồng, bây giờ thì chị giàu rồi". Tôi không hiểu họ bảo tôi giàu vì cái gì? Gia đình còn nhận được những cuộc điện thoại đe dọa như: "Xử xong vụ con Bình thì chúng mày chết".

Bà Bình "Bò" trò chuyện cùng cô gái Nguyễn Thị Bình. Ảnh: Xuân Tùng.

- Bà và gia đình đã đối mặt thế nào với những lời gièm pha, đe dọa đó?

- Tôi đau nhói trong tim và vết đau ấy không chữa được khi phải nghe những lời thế này. Có thể có "ai đó" trong năm nay mất tiên tiến, mất khen thưởng hay mất chức vì việc của cháu Bình. Tôi biết họ oán tôi, nhưng họ không hiểu rằng, đó là lỗi của họ, không phải của tôi.

Tôi sống cuối đời rồi, chẳng sợ gì nhưng điều này gây hoang mang cho các con tôi. 

- Câu chuyện em Bình vừa qua khiến nhiều người bi quan cho rằng, cuộc sống hiện nay đầy đủ vật chất hơn nhưng con người tư lợi, vô cảm, ngại đấu tranh với cái xấu. Bà nghĩ sao?

- Tôi cũng có cháu ở độ tuổi của Bình, cháu tôi được ăn học còn Bình thì không. Tôi cố cứu bằng được Bình vì nó nghèo quá, khổ quá. Tôi tuy là phụ nữ nhưng tính đàn ông, thấy những chuyện ngang tai, trái mắt không chịu được.

Nhưng hiện nay, thật đáng buồn khi nhiều người chăm chăm vợ đẹp, con ngoan, ôtô riêng, không quan tâm những điều ngang tai, trái mắt trong xã hội vì sợ phiền hà, rách việc. Họ quên mất rằng không có xã hội ổn định, gia đình cũng không yên ổn được.

Sống phải có cộng đồng, ai cũng vì cộng đồng thì xã hội sẽ khác, cần phải nêu những tấm gương tốt cho mọi người học hỏi. Người đứng lên bênh vực lẽ phải cần phải được bảo vệ. Nếu nhân chứng không được bảo vệ sẽ không ai dám đứng lên tố cáo.

- Dù sao em Bình cũng đã có một kết thúc có hậu và ngày 21/1 tới sẽ xét xử vợ chồng chủ quản phở. Bà chờ đợi điều gì ở phiên tòa này?

- Tôi chỉ mong những người có trách nhiệm đòi lại sự công bằng cho cháu Bình, xử đúng người, đúng tội để làm gương cho kẻ xấu. Tôi có nghe nói tội của vợ chồng Đức - Phương có mức án từ 2 đến 7 năm. Theo tôi, hình phạt này chưa đích đáng.

- Vậy theo bà thế nào là hình phạt đích đáng?

- Làm gì cũng phải theo pháp luật. Đức hành vi quá dã man, theo tôi, phải phạt mức án tù gấp đôi Phương.

- Bà đã có năm 2007 đáng nhớ, bà mong chờ điều gì trong năm nay?

- Hạnh phúc với tôi bây giờ đơn giản là sum vầy cùng con cháu. Các cháu của tôi cũng rất tự hào về hành động của bà. Thỉnh thoảng những ngày rằm, ngày lễ tôi đi từ 1h sáng đến chợ hoa Quảng Bá mua khoảng 100 bông về chợ, bán túc tắc cũng thấy vui.

Hoàng Lan thực hiện

Ý kiến bạn đọc:

Người gửi: Tuấn Anh

Đọc xong tâm sự của bà Bình, người đàn bà bình thường bán thịt bò ở chợ, những người trẻ như chúng tôi chỉ chăm chăm "vợ đẹp, con ngoan, ôtô riêng" không khỏi giật mình. Cảm ơn nhắc nhở của bà: ''Họ quên mất rằng xã hội có ổn định thì gia đình, cá nhân mới yên ổn".

Cuộc đời này thật đẹp khi còn có những con người bình dị mà trách nhiệm.

Người gửi: Hải Yến

Một người phụ nữ dũng cảm và sống vì xã hội như bà đáng được ủng hộ và tôn trọng. Thế nhưng, vẫn có những lời lẽ xấu xa đe dọa làm bà và gia đình phải suy nghĩ dày vò. Mong rằng bà sẽ được sống yên ổn lúc tuổi già.

Người gửi: Hương Ly

Tôi muốn gửi tới bác Bình "Bò" lời cảm ơn chân thành từ trái tim. Nhờ có bác mà xã hội đã bớt đi một tội ác đã diễn ra nhiều năm ngay giữa thủ đô; xã hội được một hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng đạo đức xuống cấp, về sự thờ ơ của con người trước nỗi đau của người khác.



 

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Những sản phẩm chum, vại, lọ, bình... tại làng gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) được các nghệ nhân chau chuốt, mang vẻ đẹp dân tộc. Đây là một trong ba trung tâm gốm cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân