Thêm 2 thi thể được phát hiện tại núi đá sập
![]() |
| Tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt trong núi đá. Ảnh: Đại Huệ. |
Chiều 22/12, nhờ sự trợ giúp của chó nghiệp vụ, lực lượng cứu nạn cứu hộ tại mỏ đá D3, Thủy điện Bản Vẽ đã phát hiện thêm 2 vị trí có thi thể nạn nhân. Các thi thể này nằm cách nhau khoảng 100 m và bị các tảng đá lớn đè lên.
> Trắng đêm cứu hộ nạn nhân sập núi / Núi rừng Bản Vẽ ngày tang thương
Lúc 18h ngày 22/12, sau nhiều lần khoan nổ, xúc đá, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa được trọn vẹn thi thể thứ 10 ra khỏi đống đổ nát trong hiện trường vụ tai nạn. Đó là anh Dương Cao Sơn (sinh 1967, quê ở huyện Yên Bình, tỉnh Hoà Bình), công nhân khoan nổ đá, thuộc Công ty Sông Đà 2.
Tuy nhiên, thi thể thứ 11 vẫn chưa đưa ra được khỏi hiện trường và chưa thể xác định được danh tính, do nằm sâu dưới tảng đá quá lớn.
Trong ngày 22/12, Ban quản lý dự án thuỷ điện bản Vẽ cùng thân nhân các nạn nhân chưa tìm được thi thể đã mời nhà ngoại cảm tìm kiếm vị trí các nạn nhân đang bị vùi lấp dưới đống đá, đất. Bên cạnh đó, cùng với sự hỗ trợ của hai chú chó thuộc trường 24 (Bộ Tư lệnh bộ đội Biên Phòng) đã xác định được 6 điểm có thi thể nằm sâu dưới đống đổ nát.
Sau nhiều ngày tiến hành điều tra ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã bổ sung lực lượng, phương tiện, tiến hành điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng này, trong đó trọng tâm của việc điều tra là hiện trường vụ tai nạn tại mỏ núi đá D3.
Tổ điều tra gồm có các lực lượng chính là Công an tỉnh Nghệ An (phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Tương Dương), Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, các Cục nghiệp vụ tăng cường. Các đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng, Bộ Công thương cũng đã cử cán bộ đến hiện trường, nắm tình hình sơ bộ và lên kế hoạch điều tra, làm rõ nguyên nhân gây tai nạn. Những đơn vị này sẽ điều tra độc lập với các hoạt động nghiệp vụ của cơ quan công an.
Để xác định nguyên nhân vụ tai nạn một cách khoa học, các bản kết luận này sau đó sẽ được tập hợp, đánh giá chung.
Đại Huệ
- Săn quà 'độc' mùa Noel (23/12)
- Tham nhũng xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực (23/12)
- Hỏa hoạn ở Khu công nghiệp gây thiệt hại 2 triệu USD (22/12)
- Hơn 1.000 hộ dân Thủ Thiêm được mua nhà trả chậm (22/12)
- Trẻ hư vì cách giáo dục 'lệch pha' của người lớn (22/12)
- Chiếc giày khổng lồ dài gần 3 mét (22/12)
- Xe tải tụt dốc phá 5 xe máy, húc nhà dân (22/12)
- Thu 600 gói hạt nở nghi gây ngộ độc cho học sinh (22/12)
- Video hỏa hoạn kéo dài gần 10 giờ (22/12)
- Cứu bạn gái, hai nam sinh viên chết đuối (22/12)
- Khánh Hòa khẳng định chủ quyền với Trường Sa (22/12)
- Hỏa hoạn kéo dài gần 10 giờ tại Khu công nghiệp (22/12)
- Xuất hiện dấu chân hổ giữa thị trấn (22/12)
- Mua vé tàu tập thể tuồn ra chợ đen (21/12)
- Di dời nghĩa trang lớn nhất TP HCM (21/12)














![]() |
| Hai tuần nữa mới Tết, song nhiều vườn mai tại TP HCM đã vàng rực một màu. Theo các nghệ nhân, mai nở sớm là do những trận mưa bất thường đầu tháng Chạp. |





| Bạn đọc viết |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




E-mail
Bản In
















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress