Thứ năm, 20/12/2007, 08:10 GMT+7

Được 'tặng' 100 tuổi khi làm chứng minh nhân dân

Nhiều năm nay, anh Đinh Tiến Dũng, ở số 105 Nguyễn Huệ, thị xã Kon Tum (Kon Tum) gõ cửa các cơ quan chức năng để được đổi chứng minh thư 121 "tuổi" nhưng chưa được giải quyết.

Theo lời anh Dũng, ngày 1/6/1984, anh được công an tỉnh Gia Lai - Kon Tum cấp giấy chứng minh nhân dân số 230341007, họ tên Đinh Tiến Dũng, sinh ngày 25/12/1886 (trong khi giấy khai sinh nghi ngày 5/5/1966). Do không để ý nên anh không biết mình được tặng gần 100 tuổi (lúc ấy, theo giấy chứng minh thư, anh đã 98 tuổi).

Việc được tăng tuổi này đã gây phiền phức cho anh rất nhiều. Song, hiện anh Dũng vẫn chưa đổi được chiếc chứng minh thư hết hiệu lực này.

Công an Kon Tum hẹn với anh Dũng, sẽ phối hợp với công an Gia Lai xác minh lại chứng minh nhân dân của anh bởi năm 1991, tỉnh này tách đôi, hồ sơ lưu tại tỉnh Gia Lai.

(Theo Tiền Phong)

 
 
 
Hai tuần nữa mới Tết, song nhiều vườn mai tại TP HCM đã vàng rực một màu. Theo các nghệ nhân, mai nở sớm là do những trận mưa bất thường đầu tháng Chạp.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thất nghiệp do suy giảm kinh tế Người nước ngoài lừa đảo
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân
 
Bạn đọc viết