Thứ tư, 19/12/2007, 03:30 GMT+7

Cứu hộ công nhân vụ sập núi gặp khó khăn

Sáng nay, từ độ sâu 10 mét, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 8 trong số 18 công nhân tử nạn trong thảm họa tại công trình thủ điện Bản Vẽ (Nghệ An). Mưa tiếp tục rơi, tại hiện trường mùi hôi đã xuất hiện khiến nhiều người ớn lạnh.
> Trắng đêm cứu hộ nạn nhân sập núi/ Ảnh cứu hộ

Nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường hôm nay là anh Hoàng Anh Vũ, 29 tuổi, quê Phú Thọ. Đây là ngày thứ năm cứu hộ các nạn nhân sau vụ sập núi.

Anh Hoàng Anh Tuấn, anh trai Vũ, nói trong nước mắt: “Mấy ngày nay, chúng tôi chờ mong tin. Gia đình chỉ hy vọng nhìn mặt con lần cuối cùng, dù hình hài có thể không còn nguyên vẹn".

Ông Đào Duy Tân, Trưởng ban quản lý thuỷ điện Bản Vẽ cho biết, công việc tìm kiếm thi thể những nạn nhân xấu số vẫn đang gặp khó khăn do trời mưa. Tại hiện trường mùi hôi đã xuất hiện làm cho công nhân làm việc tại đây nhiều người ớn lạnh.

Khi thi thể Vũ được đưa ra được khỏi đống đổ nát, nhiều bộ phận trên người đã rữ̉a. Công tác phun thuốc dập dịch đã được triển khai ngay sau đó. Như vậy, đến thời điểm này vẫn còn 10 người nằm trong đống đổ nát. Nhiều người đang bị vùi sâu 40-60 mét.

Ông Hồ Đức Phớc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định quyết tâm phải hoàn thành, công tác cứu hộ cứu trợ. "Dù phải khoét cả ngọn núi này cũng phải tìm cho bằng được các thi thể còn lại sớm nhất”.

Nhóm phóng viên

 

 
 
 
Hai tuần nữa mới Tết, song nhiều vườn mai tại TP HCM đã vàng rực một màu. Theo các nghệ nhân, mai nở sớm là do những trận mưa bất thường đầu tháng Chạp.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thất nghiệp do suy giảm kinh tế Người nước ngoài lừa đảo
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân
 
Bạn đọc viết