Thứ ba, 18/12/2007, 12:01 GMT+7

Dồn sức tìm kiếm nạn nhân vụ sập núi

Đến sáng nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 9 nạn nhân trong vụ sập núi đá tại công trình thủy điện Bản Vẽ (Tương Dương, Nghệ An). Để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, Tổng công ty Sông Đà đã tăng cường chiếc cẩu lớn nhất hiện nay, công suất 80 tấn. Chó nghiệp vụ của Bộ Công an cũng sẽ vào cuộc.
> Núi rừng Bản Vẽ ngày tang thương/ Ảnh cứu hộ/ Vụ sập núi do không lường trước địa chất phức tạp

Nạn nhân thứ 8 và 9 mới được phát hiện sáng nay nằm dưới khe đá, lực lượng cứu hộ đang phải khoan cắt đá, đưa xác ra ngoài. Lực lượng Pháp y quốc gia cũng được đề nghị hỗ trợ công tác tìm kiếm, nhận dạng. 

Hiện đã có 7 trong số 18 công nhân bị nạn được đưa ra khỏi hiện trường. Nạn nhận thứ 7 được đưa ra khỏi hiện trường tối 17/12 là Phạm Văn Hải, 29 tuổi, quê Nghệ An.

Trước đó, 6 công nhân đã được tìm thấy là Nguyễn Văn Vạn (41 tuổi, quê Hà Tây), Võ Văn Trang (21 tuổi quê Nghệ An), Lê Công Tú, (21 tuổi, quê Hà Nam), Nguyễn Quý Trưởng (28 tuổi, quê Hải Dương), Vũ Xuân Nhượng (28 tuổi, quê Thanh Hoá), Trịnh Bá Kỷ (50 tuổi, quê Hà Tây).

Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Ảnh: Website Chính phủ

Chiều 17/12, công trình thuỷ điện Bản Vẽ (xã Yên Na, huyện Tương Dương) vẫn ngổn ngang đất đá. Khoảng 20 máy xúc, máy khoan... hoạt động hết công suất. Tổng công ty Sông Đà đã quyết định tăng cường thêm một chiếc cẩu công suất 80 tấn, hỗ trợ lực lượng cứu trợ đào đất đá. Hàng trăm bộ đội, công nhân tiếp tục mở đường từ ven núi lên đỉnh để chiếc cẩu lớn nhất VN tiếp cận hiện trường.

Trời mưa khiến đỉnh núi đang có dấu hiệu nứt. Theo các chuyên gia tại hiện trường, nếu trời mưa to trong những ngày tới, những tảng đá hàng trăm tấn có khả năng tiếp tục sụt lở, gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ.

Dưới cơn mưa của núi rừng, người nhà các nạn nhân đã đổ về công trường thủy điện Bản Vẽ. Những công nhân được tìm thấy đã được chuyển về quê mai táng. Còn rất nhiều người đang ngóng chờ thông tin về người thân.

Thảm họa xảy ra vào khoảng 10h sáng 15/12, tại mỏ đá D3 thuộc công trường khai thác đá của công trình thủy điện Bản Vẽ, trong lúc các công nhân đang làm việc thì cả mảng núi khổng lồ đã đổ ập xuống chôn vùi 17 công nhân và 1 kỹ sư. Lượng đất đá ước tính lên tới hơn nửa triệu m3 đổ xuống trên phạm vi hơn 1.000 m2

Trước đó một ngày, tại khu vực này, lực lượng thi công đã cho nổ một quả mìn cực lớn nhằm làm rã đất đá để công nhân vào khai thác.

Nhóm phóng viên

Ý kiến bạn đọc

Người gửi: Nguyễn Quốc Hưng

Lãnh đạo Thuỷ điện Bản Vẽ cần điều tra đứt gãy cắt qua công trường khai thác đá vừa trượt lở. Các yếu tố cần điều tra bao gồm: hướng phát triển của đứt gãy, hướng cắm của hệ thống mặt trượt cũng như chiều sâu của nó, các loại đá nằm trong đới đứt gãy, quy mô đứt gãy và đặc biệt là tính chất hoạt động của đứt gãy hiện nay.

Nếu không làm rõ các yếu tố này sớm, công tác cứu nạn cũng khó đảm bảo an toàn khi tìm kiếm các thi thể nạn nhân còn lại dưới sâu. Và sự ổn định của đập thuỷ điện Bản Vẽ cũng sẽ bị đe doạ. Nếu điều đó xảy ra, thảm hoạ sẽ không thể lường trước. Thuỷ điện Bản Vẽ cũng như các thuỷ điện khác đang xây dựng và sẽ xây dựng cần chú ý tới điều này.

Các nguyên nhân đưa ra trước đây như: nổ mìn, thời tiết mưa .... trong trường hợp này, theo tôi chỉ là những yếu tố tác động thêm mà thôi!

Người gửi: Mai Hồng Sơn

Thật đáng tiếc vì sự cố xảy ra tại mỏ D3 công trình thuỷ điện Bản Vẽ (Nghệ An). Tôi là người đã tham gia công tác tư vấn xây dựng điện nhiều năm. Điều kiện địa chất hầu như ở đâu cũng gặp những yếu tố phức tạp. Vấn đề đặt ra là ta đã nghiên cứu ở mức độ nào và hiểu biết các điều kiện đó đến đâu trước khi triển khai các công tác xây dựng và khai thác.

Khi nghiên cứu các điều kiện địa chất cho xây dựng và môi trường không gì hơn là phải tiến hành theo đúng các quy trình khảo sát hợp chuẩn đã và đang được các nước tiên tiến áp dụng. Như vậy mới có thể tránh được tối đa các sự cố có thể xảy ra trong công tác xây dựng và khai thác.

Người gửi: Lê Vi Khanh

Nỗi đau mất mát trong vụ sập cầu Cần Thơ chưa một phút nguôi ngoai, giờ lại đến nỗi đau sạt lở núi. Là công dân Việt Nam tôi thật sự rất đau lòng. Xin các cơ quan chức năng quan tâm, chia sẻ nỗi đau đến những người thân của các anh.

Người gửi: Lê Trung Kiên

Năm 2007 có quá nhiều hi sinh mất mát của nguời lao động trong giai đoạn chuyển mình của đất nước. Chúng ta phải làm gì để xây dựng một đất nước giàu mạnh mà không còn phải thấy những cảnh đau thương này thêm nữa. Mong muốn của người dân là có một bài học kinh nghiệm toàn diện và có một tiêu chuẩn cao về mức độ an toàn thi công.

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu, có nơi nước gần lút yên xe. Ảnh: Thiên Chương - Kiên Cường.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao