Chủ nhật, 9/12/2007, 09:27 GMT+7

Hình ảnh phong cảnh vùng sông nước Mê Kông

Dọc sông Mê Kông theo hành trình TP HCM -Siem Reap (Campuchia), du khách vừa có thể ngắm toàn cảnh, vừa có thể dừng lại ở nhiều điểm tham quan lý thú. Nổi bật hơn cả là những hình ảnh người dân vùng sông nước làm ăn, sinh sống. 

Du khách đi thuyền ngắm cảnh.
Hình ảnh làng quê hiện lên thơ mộng vào lúc bình mình.
Bầu trời xanh ngắt, bờ sông đẹp như một bãi biển.
 
Những dòng thác tuôn trào đẹp kỳ vỹ.
Người dân buôn bán và đi lại trên những con thuyền nhỏ.
Đánh bắt cá kiếm sống.
Với họ thuyền cũng là nhà ở. Mọi sinh hoạt đều diễn ra tại đây.
Hàng quán phục vụ khách du lịch.
 
Những em bé vùng sông nước. 
Nhà thờ ven sông nổi bật trong nắng hoàng hôn.
Chợ nổi buổi chiều Sa Đéc (Đồng Tháp), nơi có con sông Mê Kông chảy qua.

Thành Đông

 
 
 
Hai tuần nữa mới Tết, song nhiều vườn mai tại TP HCM đã vàng rực một màu. Theo các nghệ nhân, mai nở sớm là do những trận mưa bất thường đầu tháng Chạp.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thất nghiệp do suy giảm kinh tế Người nước ngoài lừa đảo
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân
 
Bạn đọc viết