Thứ ba, 20/11/2007, 01:15 GMT+7

Nổ bình bia hơi gây sập nhà hàng xóm

Khi chủ quán bia đang chiết gas vào bình bia hơi thì bất ngờ bình phát nổ, bắn lên độ cao gần 100 m rồi lao thẳng xuống, gây sập nhà hàng xóm cách đó khoảng 50 m đường chim bay.

Sự việc xảy ra khoảng 12h ngày 19/11 tại quán bia hơi Kiều, số 54 đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP HCM. Sức nổ rất mạnh của thùng bia khoảng 300 lít, nặng hàng trăm kg, khi bay vọt lên đã làm nóc nhà của quán bia này bị thủng một lỗ to.

Rất may, lúc đó quán chưa có khách nên chỉ có người đang sang chiết gas bị văng ra ngoài nhưng không bị thương.

Bình bia hơi đã công phá sập nhà của chị Hoa. Ảnh: A.N.
Bình bia hơi đã công phá sập nhà của bà Hoa. Ảnh: A.N.

Trong khi đó, căn nhà bị bình bia hơi rơi trúng là của bà Nguyễn Ngọc Hoa (45 tuổi, 32/13 Trần Đình Trọng) bị sập mái nhà với lỗ thủng có diện tích khoảng 6 m2 và sập luôn căn gác xép bên trong. Do gia đình đi làm khóa cửa nên không có thiệt hại về người, nhưng nhiều vật dụng bên trong căn nhà đã bị hư hỏng.

Theo chủ quán bia, anh thường chiết gas vào bình nhằm giúp cho bia có bọt và giữ độ lạnh cần thiết không bị hỏng, nhưng hôm nay khi cho vào được 2 kg trong số 6 kg gas thì xảy ra sự cố.

Công an phường Phú Trung, quận Tân Phú, đã khám nghiệm hiện trường để điều tra.

An Nhơn

 

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Xuất hiện đêm 6 và ngày 7/11, đợt không khí lạnh đã tràn đến toàn miền Bắc, gây giá rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất tại một số nơi đã xuống 5 độ C, Hà Nội 16 độ C.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân