Thứ sáu, 16/11/2007, 05:13 GMT+7
Thả con xuống ao cá vì giận mẹ chồng
Sau khi sinh 15 ngày xảy ra mâu thuẫn với mẹ chồng, Hậu ôm con bỏ về nhà cha mẹ ruột. Trong lúc tức giận, Hậu đã ẵm con ra hồ cá, cách nhà 200 m rồi thả xuống hồ.
Sự việc xảy ra ngày 11/11, cháu bé đã bị chết ngạt. Ngày 15/11, Công an tỉnh Trà Vinh bắt giữ Kiêm Thị Hậu, 19 tuổi ở huyện Cầu Ngang (Trà Vinh).
Tại cơ quan công an, Hậu khai do bực tức với mẹ chồng, Hậu đã thả con xuống hồ. Cháu bé mới sinh được 27 ngày tuổi, chưa kịp đặt tên.
(Theo Người Lao Động)
Các tin khác
- Em bé bị 'hỏi cung' được bồi thường tiền (16/11)
- Tân Phó thủ tướng 'mở hàng' phiên chất vấn (16/11)
- Học sinh lớp 9 tố cáo bị dân quân tra tấn (16/11)
- Phần lớn vé tàu Tết sẽ bán qua mạng (16/11)
- Nổ đạn pháo làm 7 người chết (16/11)
- Ảnh hầm đường sắt Hải Vân chìm trong đất đá (15/11)
- Hạn chế lưu thông cầu Sài Gòn để thử tải (15/11)
- Phó thanh tra huyện bị bắt quả tang nhận hối lộ (15/11)
- Hình ảnh phố cổ Hội An trong lũ (15/11)
- 35 người chết, 6 mất tích trong lũ lịch sử miền Trung (15/11)
- Sẽ chất vấn về tăng giá, học phí và cầu Cần Thơ (15/11)
- Khỉ đánh người, vào nhà xem TV (15/11)
- Chó nghiệp vụ vào cuộc truy tìm cá sấu (15/11)
- Theo trực thăng cứu trợ vùng lũ (15/11)
- Ba học sinh chết đuối sau khi dự sinh nhật (15/11)














![]() |
| Hai tuần nữa mới Tết, song nhiều vườn mai tại TP HCM đã vàng rực một màu. Theo các nghệ nhân, mai nở sớm là do những trận mưa bất thường đầu tháng Chạp. |





| Bạn đọc viết |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




E-mail
Bản In















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress