Thứ bảy, 17/11/2007, 12:33 GMT+7

Cha mẹ và học sinh lo sợ sau vụ tra tấn

"Các cháu đang tuổi hiếu động, chắc không tránh khỏi nghịch ngợm. Nếu trường còn hành xử vô trách nhiệm thế này, chúng tôi không dám cho con học tiếp ở đây", chị Nga, có con học lớp 6/2, tại THCS Trần Phú, TP HCM, nơi vừa có học sinh bị dân quân tra tấn, nói.
> Học sinh lớp 9 tố cáo bị dân quân tra tấn /Tạm giữ những dân quân tra tấn học sinh

Chị Nga đến trường đón con sau giờ tan học. Nhiều phụ huynh khác có tâm trạng giống chị, vừa bức xúc, vừa lo cho con em mình, sau khi biết tin em Mohamad Zamath, học lớp 9, bị đánh phải vào viện. Theo anh Ngọc, phụ huynh lớp 7/2, khi chưa làm rõ nội vụ, nhà trường nên thông báo với gia đình học sinh và phối hợp giải quyết trước khi nhờ đến pháp luật.

Phụ huynh THCS Trần Phú chờ đón con. Ảnh: L.H.

Sáng 16/11, Ban đại diện cha mẹ học sinh THCS Trần Phú đã đến bệnh viện 115 thăm em Mohamad Zamath. Ông Nguyễn Trọng Lai, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường này cho biết, sẽ yêu cầu Ban giám hiệu tổ chức họp phụ huynh để thông tin rõ ràng sự việc.

Không chỉ bậc phụ huynh, các học sinh THCS Trần Phú đang rất hoang mang, sợ hãi khi biết tin Zamath bị đánh. Theo bạn cùng lớp với em này, câu chuyện có lẽ xuất phát từ việc một học sinh lớp 9/6 bị đánh ở ngoài trường, không rõ nguyên nhân và hung thủ. Cha mẹ em này bức xúc nên phản ánh với nhà trường.

"Không hiểu sao thày Học và các chú dân quân lại nghi cho Mohamad Zamath. Sau khi sự việc xảy ra, chúng em rất sợ nên hầu như chắng dám chơi đùa gì cả", một bạn học của Zamath nói.

Cũng theo học sinh THCS Trần Phú, trò chơi được gọi là bốc thăm rồi đánh người có số trùng với lá thăm xâm nhập vào trường từ vài tháng nay, khởi nguồn từ học sinh THPT.

THCS Trần Phú chưa nói rõ về nguyên nhân Mohamad Zamath bị triệu tập tra khảo và bị đánh. Nhưng theo bà Trần Thị Bạch Linh, Tổng phụ trách Đội THCS Trần Phú, trường có biết về trò bốc thăm trên từ việc một học sinh lớp 7/5 nghe đồn mình sẽ bị đánh phản ánh trực tiếp với bà. Theo lời em này, một nhóm học sinh lớp 9 trong trường đã làm các lá thăm có ghi mã số theo thứ tự lớp. Khi rút thăm, trúng mã số nào thì học sinh trùng mã số đó bị "đưa vào tầm ngắm" bị đánh. Ví dụ, nếu lá thăm ghi số 7/5 thì học sinh mang mã số 5 của lớp 7/5 phải "chịu trận". Tùy giới tính của "nạn nhân", nhóm chơi thăm này sẽ cử "đàn anh", hoặc "đàn chị" tới đánh.

Bà Linh báo cáo với Ban giám hiệu về hiện tượng trên và trường đã nhắc nhở học trò trong các buổi sinh hoạt Đội, sinh hoạt dưới cờ.

Bà Linh cho biết thêm, Zamath và ba học sinh cùng khối bị dân quân đánh gồm Kỳ Quang, Đăng Khoa, Thành Nam, là những em tương đối "quậy" trong trường. Năm học 2006-2007, các em này chỉ đạt hạnh kiểm khá.

Tay và bụng Zamath vẫn còn những vết bầm do bị tra tấn. Ảnh: T.C.

Chiều 16/11, Phòng Giáo dục đào tạo quận 10 đã có cuộc họp khẩn với hiệu trưởng các trường từ mầm non đến cơ sở trên địa bàn để báo cáo sự việc xảy ra tại THCS Trần Phú, đồng thời rút kinh nghiệm về cách quản lý học sinh.

Nhận định về trò chơi "bốc thăm" có thể liên quan đến việc vừa xảy ra tại THCS Trần Phú, ông Nguyễn Quang Bắc, cán bộ tổng hợp Phòng giáo dục quận 10 cho biết, cách đây 2 tháng, trường này từng có một số học sinh bị đánh vì trò chơi này và hiệu trưởng đã nhắc nhở.

"Phòng giáo dục quận cho rằng, trò bốc thăm chỉ là trò chơi hiếu động của học sinh. Điều đáng quan tâm hơn chính là cách quản lý của nhà trường trong sự việc vừa qua", ông Bắc nói.

Ông Nguyễn Minh Huy, đại diện Ban Thiếu nhi - Trường học Quận đoàn 10 cho biết, quận đoàn sẽ theo sát diễn biến vụ việc, tìm hiểu rõ bản chất trò chơi "bốc thăm" tại nhà trường. "Nếu trò chơi mang tính bạo lực, chúng tôi sẽ báo cáo Thành Đoàn để có biện pháp ngăn chặn kịp thời", anh Huy nói.

Một phụ huynh lớp 7 của THCS Trần Phú cũng cho rằng, nhà trường và công an cần làm rõ tình trạng, nguồn gốc và ngăn chặn trò chơi trên. "Nếu thực sự trò chơi đó gây nguy hiểm cho học sinh, chúng tôi làm sao mà yên tâm được, biết con mình bị đánh lúc nào", phụ huynh này lo lắng bày tỏ.

Chiều 16/11, bác sĩ Cao Văn Thịnh, Trưởng Khoa Ngoại - Bệnh viện nhân dân 115, nơi Mohamad Zamath đang nằm điều trị cho biết, sức khỏe em này đã dần hồi phục. Zamath có thể ăn uống và đi lại bình thường, tâm lý ổn định. Tuy nhiên, cậu vẫn được lưu viện để theo dõi đến đầu tuần sau.

Lan Hương - Thiên Chương

 
 
 
Hai tuần nữa mới Tết, song nhiều vườn mai tại TP HCM đã vàng rực một màu. Theo các nghệ nhân, mai nở sớm là do những trận mưa bất thường đầu tháng Chạp.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thất nghiệp do suy giảm kinh tế Người nước ngoài lừa đảo
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân
 
Bạn đọc viết