Thứ sáu, 16/11/2007, 04:07 GMT+7

Em bé bị 'hỏi cung' được bồi thường tiền

Sáng nay, 4 người tham gia 'ép cung' học sinh Huỳnh Thị Ngọc Trâm, khiến cô bé bị hoảng loạn, đã trao 25 triệu đồng bồi thường cho gia đình nạn nhân tại trường tiểu học Nha Mân 1, xã Tân Thuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.
> Hoảng loạn vì nghi án 47.800 đồng / Nhập viện trong điên loạn / Cách chức người liên quan việc lấy cung bé Trâm

Sau hơn 10 tháng hoảng loạn, bé Trâm đã tương đối bình phục.
Ảnh: A.N.

Những người phải bồi thường là: Lưu Văn Ca, Lê Văn Xem, nguyên hiệu trưởng và tổng phụ trách đội trường tiểu học An Hiệp 2; Lê Văn Thanh và Võ Thanh Phương, nguyên trưởng và phó Công an xã An Hiệp.

Theo bà Đào Thị Duyên, hiệu trưởng trường tiểu học Nha Mân 1, việc chọn trường này làm địa điểm trao tiền bồi thường là vì thày Lưu Văn Ca - người trực tiếp dẫn bé Trâm lên công an xã An Hiệp để ép cung - hiện công tác ở đây.

Trao đổi với VnExpress, chị Nguyễn Thị Nga, mẹ của Trâm cho biết, số tiền các hóa đơn thuốc và chi phí khác trong thời gian qua để chữa trị cho Trâm là trên 30 triệu đồng. Tuy nhiên, do những người hại bé Trâm nói có hoàn cảnh khó khăn, nên sau khi thương lượng, gia đình đã đồng ý giảm xuống còn 25 triệu đồng.

Hiện sức khỏe của bé Trâm đã tương đối bình thường, chỉ cần uống thuốc tại nhà. Nhưng Trâm chỉ chịu tiếp xúc và vui đùa cùng những người trong gia đình. "Cách nay khoảng một tháng khi đang chơi cùng với con, bỗng tôi nghe tiếng thét lên "trời ơi" từ bé Trâm, tôi bần thần như mình từ cõi chết sống lại, gần 7 tháng nay rồi mới nghe tiếng con", chị Nga nghẹn ngào nói.

Về việc học của Trâm, chị Nga cho biết thêm, khi hay Trâm bình ổn, các thày cô ở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành có đến để trao đổi cùng gia đình, động viên để Trâm đi học lại. Tuy nhiên, khi nhắc tới việc học, Trâm lặng lẽ và không nói gì.

Huỳnh Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 5 trường tiểu học An Hiệp 2, bị nghi ngờ lấy 47.800 đồng tiền quỹ lớp. Ngày 14/3, hiệu trưởng Ca cử thày Xem, phụ trách đội, chở em đến công an xã, đưa vào phòng riêng lấy lời khai, bắt viết bản tường trình mà không có người giám hộ. Sau đó, Trâm bị hoảng loạn tinh thần, phải nghỉ học để điều trị tới nay. Những người liên quan đến việc lấy cung bé Trâm đã chịu cảnh cáo, kỷ luật.

Châu Thành

 

 
 
 
Hai tuần nữa mới Tết, song nhiều vườn mai tại TP HCM đã vàng rực một màu. Theo các nghệ nhân, mai nở sớm là do những trận mưa bất thường đầu tháng Chạp.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thất nghiệp do suy giảm kinh tế Người nước ngoài lừa đảo
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân
 
Bạn đọc viết