Thứ tư, 14/11/2007, 07:57 GMT+7

Uống nhầm rượu độc, 6 người thiệt mạng

Lấy nhầm rễ cây lá ngón về ngâm rượu, bà Lợi ở xã Sơn Lộ, Bảo Lạc, Cao Bằng, uống một ngụm nhỏ và thấy toàn thân tê dại. 6 người khác do không để ý nên đã uống phải loại rượu này.
> Tử vong vì ngộ độc rượu thuốc / Hai người chết vì uống rượu thuốc

Sáng 13/11, tại bản Tuồng, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc xảy ra một vụ ngộ độc rượu làm 6 người thiệt mạng.

Vài ngày trước, bà Nông Thị Lợi 63 tuổi, mẹ đẻ của anh Nông Văn Thiêm, Trưởng bản Tuồng vào rừng tìm cây thuốc về ngâm rượu. Bà Lợi đã lấy nhầm phải rễ cây lá ngón và ngâm vào chai rượu. 

Tối 12/11, bà Lợi uống một ngụm nhỏ thấy toàn thân có biểu hiện tê dại nhưng chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Tưởng bị ma rừng "bắt", gia đình bà đi mời thầy mo về cúng, lúc này có khá đông anh em họ hàng đến xem lễ cúng ma ở nhà bà Lợi.

Khoảng 12h đêm, anh Thiêm đi ăn cưới về và lễ cúng ma cũng đã xong, chỉ còn vài người thân cận trong gia đình ở lại. Không biết chai rượu có rễ cây độc, anh Thiêm tiếp tục lấy mời mỗi người một chén nhỏ.

Đến khoảng 2 giờ sáng, chất độc phát tác, hai anh em Thiêm cùng 4 người là con cháu, họ hàng cùng thôn đã chết.

Công an đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến những cái chết đau lòng này.

(Theo TTXVN)

 
 
 
Hai tuần nữa mới Tết, song nhiều vườn mai tại TP HCM đã vàng rực một màu. Theo các nghệ nhân, mai nở sớm là do những trận mưa bất thường đầu tháng Chạp.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thất nghiệp do suy giảm kinh tế Người nước ngoài lừa đảo
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân
 
Bạn đọc viết