2.000 học sinh tiểu học phải sơ tán vì khói nhựa đường
Khoảng 9h sáng nay, toàn bộ học sinh trường tiểu học Lương Định Của trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3, TP HCM, đã nháo nhào khi một luồng khí nồng nặc cộng với khói đen bay vào các lớp học.
> Hàng trăm người dân hoảng loạn vì luồng khí lạ / Hơn 400 người dân bỏ chạy vì khí độc
Ngay sau khi phát hiện có dấu hiệu bất thường, các thầy cô giáo cấp tốc di chuyển học sinh ra khỏi các lớp. Nhiều người dân xung quanh trường cũng đã lao vào hỗ trợ đưa các em qua thoát ra ngoài.
Tuy nhiên, do lượng học sinh quá đông, nên việc đưa các em ra ngoài đường đã gây ra cảnh ùn tắc giao thông phía trước cổng trường. Thêm vào đó, nhiều phụ huynh có con em học ở đây đã bỏ việc làm chạy về trường khi nhận được tin báo.
![]() |
| Nhiều phụ huynh đã bỏ việc để đến trường. Ảnh: A.N. |
Lực lượng công an phường 4, quận 3, đã có mặt cùng với nhà trường ổn định các em học sinh và tìm hiểu nguồn gốc phát ra luồng khí lạ.
Kiểm tra các hộ dân xung quanh trường, các cơ quan chức năng đã phát hiện hộ của ông La Ngọc Hải số 84/14/14, Cao Thắng, phường 4, quận 3, đang sử dụng thùng tôn nấu hắc ín (nhựa đường) để trét lên mái nhà bị dột gây ra khói và mùi hôi nồng nặc trên. "Chúng tôi đã lập biên bản yêu cầu hộ ông Hải ngưng sửa chữa mái nhà bằng hắc ín", đại úy Hoàng Minh Khiển, cảnh sát khu vực, cho biết.
Sau gần 1 giờ hoảng loạn, lo sợ, phía nhà trường đã cho các em vào lớp học bình thường. "Đây là sự cố xảy ra ngoài ý muốn của nhà trường. Do chủ động trong việc đưa các em ra ngoài nên tất cả các học sinh đều an toàn", bà Vũ Thị Mỹ Hạnh, hiệu trưởng trường Lương Định Của khẳng định.
Cũng theo bà Hạnh, trường tiểu học Lương Định Của có hơn 2.000 học sinh đang theo học. Mới đây, phía nhà trường đã trình kế hoạch lên Sở phòng cháy chữa cháy (PCCC) xin phép được diễn tập PCCC cho toàn thể học sinh trong trường. Do thời gian này các em đang bận thi nên chưa thực hiện được.
An Nhơn
- Mắm tôm bán công khai tại vùng dịch tiêu chảy (07/11)
- Bão mạnh cấp 12 đổi hướng xuống phía nam (07/11)
- Hành trình bắn rơi B52 và nhận 'vé' bay vào vũ trụ (07/11)
- 'Chúng tôi đánh, nhưng có dã man đâu' (07/11)
- Chủ quán phở tra tấn người làm suốt 10 năm đã bị bắt (07/11)
- Chưa tìm thấy thi thể giám đốc bưu điện Tây Trà (07/11)
- Lũ rút, số người chết gia tăng (07/11)
- Đề nghị tăng mức phạt giao thông gấp 10 lần (07/11)
- Lập bản đồ địa chất chi tiết để quản lý xây dựng (06/11)
- Lúng túng tháo ùn tắc do phân luồng giao thông (06/11)
- Cụ già 82 tuổi nuôi năm cháu ngoại (06/11)
- Video em gái bị nhục hình suốt 10 năm (06/11)
- Sổ đỏ 'ế' do thuế cao, thủ tục phiền hà (06/11)
- Bão gây gió giật trên cấp 12 ở biển Đông (06/11)
- Ôtô nổ lốp, húc đổ 2 cột điện (06/11)














![]() |
| Hai tuần nữa mới Tết, song nhiều vườn mai tại TP HCM đã vàng rực một màu. Theo các nghệ nhân, mai nở sớm là do những trận mưa bất thường đầu tháng Chạp. |





| Bạn đọc viết |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




E-mail
Bản In
















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress