Thứ tư, 7/11/2007, 07:50 GMT+7

Chưa tìm thấy thi thể giám đốc bưu điện Tây Trà

Sau một ngày xảy ra vụ lở núi, trong số 6 người bị nạn, 3 người đã được cứu sống, xác của 2 người đã được tìm thấy. Do lượng đất đá vùi lấp quá lớn nên việc tìm kiếm thi thể anh Dũng, Giám đốc Bưu điện huyện Tây Trà, thực sự trở nên khó khăn.  
> Lở núi chôn vùi giám đốc bưu điện và 6 công nhân

Điểm sạt lở vùi lấp các nhân viên bưu điện nằm cạnh con suối Vui, thôn Trà Linh, xã Trà Lãnh. Từ trung tâm huyện Tây Trà tới điểm núi lở phải đi bộ trên 10 km, qua hàng chục điểm núi sạt ngang đường. Có nơi cả vạt núi đổ ập xuống chắn ngang đường; không ít nơi đường bị lún xuống hơn nửa mét. Tại nơi lở núi, hàng trăm người đang đào xới tìm những nạn nhân xấu số.

7h30 sáng 6/11, mọi người lặng đi khi thi thể anh Nguyễn Đức Tâm, nhân viên Bưu điện huyện Bình Sơn, nạn nhân đầu tiên được tìm thấy. Thi thể anh bị nước, đất và đá từ ngọn núi ập xuống, đưa ra cách mặt đường khoảng 150 mét.

Anh Hồ Văn Chuẩn, cán bộ Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh xã hội huyện Tây Trà, người đầu tiên phát hiện thi thể anh Tâm nói: "Anh ấy bị một tảng đá đè trên ngực, hình như tay chân bị gãy, thân mình thì thâm tím…".

Công việc đào đất tìm xác anh Dũng vẫn tiếp tục diễn ra. Ảnh: H.L.
Công việc đào đất tìm xác anh Dũng vẫn tiếp tục diễn ra. Ảnh: H.L.

Cách đó không xa, chị Nguyễn Thị Phương, vợ anh Võ Thanh Vũ nước mắt nghẹn ngào: "Trước khi đi, ảnh nói tối về hơi trễ đừng đợi cơm vì làm ở xa. Chứ ai ngờ…". Nói đến đây, người vợ mất chồng ngất đi. Chị Sương, bạn của chị Phương nói trong nước mắt: "Vũ là con trai duy nhất trong gia đình, còn một mẹ già và đứa em gái. Vũ có vợ được hai năm rồi nhưng chưa có con. Tội quá."

Đến 10h30, thi thể anh Vũ đã được tìm thấy. Vũ bị vùi sâu khoảng 2 mét, nằm bên cạnh chiếc xe máy và một chiếc xe rùa.

Còn anh Vọng, nhân viên Đài viễn thông Bình Sơn và anh Bùi Minh Tuấn, nhân viên Trạm viễn thông Tây Trà đã may mắn thoát chết.

Tin và ảnh: H. Lư - A. Ngọc

 

 
 
 
Hai tuần nữa mới Tết, song nhiều vườn mai tại TP HCM đã vàng rực một màu. Theo các nghệ nhân, mai nở sớm là do những trận mưa bất thường đầu tháng Chạp.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thất nghiệp do suy giảm kinh tế Người nước ngoài lừa đảo
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân
 
Bạn đọc viết