Nhiều gia đình không muốn con học tại trường bị sụp
Sáng nay, gần 800 học sinh trường THCS Lương Định Của, phường An Phú, quận 2, TP HCM, đi học trở lại. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh không muốn cho con học tiếp ở trường này, vì lo sự cố sụp nền có thể tái diễn.
> Sụp trường học, hơn 800 học sinh nháo nhác
Trong buổi sinh hoạt dưới cờ, lãnh đạo Phòng giáo dục quận 2 đã lên tiếng trấn an phụ huynh và học sinh. Song khi giờ học bắt đầu, không ít bậc cha mẹ vẫn bồn chồn đứng ngồi không yên quanh khuôn viên trường.
"Nếu không cho con đi học ngay thì sợ bỏ bài. Nhưng để các cháu ngồi trong ngôi trường vừa bị sụp như thế, chúng tôi không thể yên tâm", một phụ nữ có con học lớp 8A4, nói.
![]() |
| Một vết nứt khác tại công trình THCS Lương Định Của do phụ huynh phát hiện. Ảnh: H.H. |
Ngày 4/11, các đơn vị liên quan đến công trình THCS Lương Định Của, Phòng giáo dục quận 2, Ban giám hiệu trường đã có cuộc trao đổi với đại diện phụ huynh. Đại diện nhà thầu thi công, công ty tư vấn và công ty kiểm định đều khẳng định "toàn bộ kết cấu công trình nằm trên hệ thống cọc nên có thể đảm bảo độ an toàn". Bà Nguyễn Thị Minh Trí, Trưởng phòng giáo dục quận 2, thuyết phục các phụ huynh THCS Lương Định Của cho con đi học bình thường.
“Trong thời gian chờ kiểm định thêm nhà ăn và các phòng chức năng, tạm thời học sinh bán trú sẽ ăn ngay tại phòng học và hành lang để giải quyết tình trạng thiếu phòng”, bà Trí nói.
Đại diện UBND quận 2 cũng đề nghị Ban giám hiệu THCS bố trí giáo viên và bảo mẫu theo sát, nhắc nhở học sinh không đi vào khu vực cấm.
Tuy nhiên, theo Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh Đào Xuân Hiến, hầu hết phụ huynh vẫn chưa sẵn sàng tâm lý cho con đi học bình thường tại trường vừa bị sụp nền.
"Dư luận cha mẹ học sinh cho rằng, chủ đầu tư và đơn vị thi công coi thường tính mạng học trò. Không ít người đã nghĩ tới việc chuyển trường cho con em mình", ông Hiến phản ánh.
Cũng theo ông Hiến, công trình THCS Lương Định Của đưa vào sử dụng khoảng 2 tháng, kiểm tra bằng mắt thường đã có thể thấy hàng loạt dấu hiệu bất ổn. Một loạt cửa kính lớp học bị vỡ dù gió không lớn, do roong cao su và nẹp khung nhôm bắt vít cẩu thả. Trần nhà ăn và một số phòng bị thấm nước, nhà vệ sinh thường xuyên tắc nghẽn, phải khóa cửa ngừng sử dụng. Sân trường trũng so với mặt đường, chỉ cần mưa nhẹ là ngập 30-40cm. Hàng rào sắt thì quá mỏng, nhà trường phải mua tôn gia cố thêm.
Ban đại diện đã có văn bản kiến nghị về chất lượng trường tại Đại hội cha mẹ học sinh ngày 21/10, nhưng chưa kịp gửi cơ quan chức năng thì xảy ra sự cố sụp nền 2 phòng học A2, A5.
Bước đầu, các cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân khiến 2 phòng THCS Lương Định Của bị sụp nền là do lún cát. Theo ông Hoàng Đôn Dũng, đại diện công ty Kiểm định xây dựng Sài Gòn, biện pháp thi công của nhà thầu là chi nhánh Công ty xây dựng Công nghiệp Việt Nam không phù hợp.“Nhà thầu chọn giải pháp thiết kế trên đất mới đắp, làm nền nhà trước, xây dựng bể nước ngầm mà không có biện pháp che chắn là không ổn. Khi có lực tác động mạnh chắc chắn sẽ xảy ra sự cố”, ông Dũng phân tích. Ông cũng cho biết, thời gian kiểm định toàn diện phải mất 3-4 tháng mới có kết quả và số liệu chính xác.
Ông Nguyễn Cảnh Quế, Giám đốc công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam cho biết sẽ kiểm tra toàn bộ nền 2 phòng học sụp nền và thí điểm 1-2 phòng ở khu vực khác, đồng thời sửa chữa các chi tiết bất ổn theo yêu cầu của phụ huynh. Trước mắt, nhà thầu sẽ cô lập dãy nhà có phòng học bị sụp nền, tạo hành lang an toàn, tạm ngừng mọi hoạt động tại tầng trệt.
Ông Huỳnh Ngọc Sỹ, Giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây, đại diện chủ đầu tư, thông báo sẽ cho kiểm tra toàn bộ công trình. “Nếu lỗi thuộc về nhà thầu thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm, nếu do yếu tố khách quan, chúng tôi sẽ báo cáo lãnh đạo thành phố để có phương án giải quyết cụ thể”, ông Sỹ nói.
Lan Hương
- Đường sắt tê liệt vì mưa lũ (05/11)
- Số người chết đã giảm khi triển khai việc đội mũ bảo hiểm (05/11)
- Gà 4 chân (05/11)
- Thêm 2 cây cầu ở TP HCM có nguy cơ sập (05/11)
- Thanh Hóa tạm dừng bán mắm tôm (05/11)
- Bom bi phát nổ giữa thời bình (05/11)
- Vi khuẩn phẩy tả hiện diện tại 8 địa phương (05/11)
- TP HCM ùn tắc ngày đầu phân luồng thêm 4 tuyến đường (04/11)
- Áp thấp vừa tan, bão lại đến (04/11)
- Cứu hai người, 3 xe húc nhau lao xuống ruộng (04/11)
- Vẫn ăn thịt chó, mắm tôm bất chấp dịch tiêu chảy (04/11)
- Hà Nội sắp giải tỏa 31 chợ tạm (03/11)
- Xe đầu kéo tông chết ba học sinh (03/11)
- Áp thấp nhiệt đới tiến gần bờ biển Nam Trung Bộ (03/11)
- Một nam diễn viên chết đuối tại hồ Thiền Quang (03/11)














![]() |
| Hai tuần nữa mới Tết, song nhiều vườn mai tại TP HCM đã vàng rực một màu. Theo các nghệ nhân, mai nở sớm là do những trận mưa bất thường đầu tháng Chạp. |





| Bạn đọc viết |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




E-mail
Bản In
















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress