Thứ năm, 25/10/2007, 09:13 GMT+7

Bắt dân bảo quản... bom

Khi đang đào cát làm móng nhà, ông Nguyễn Ngọc Ẩn ở xã Đồng Trạch (huyện Bố Trạch) đã đào quả bom dài 1,6m, nằm cách mặt đất chỉ 1m. Ông Ẩn nhờ mọi người di chuyển và báo chính quyền xã ngay trong ngày 21/10.

Thế nhưng, đáng ra phải tìm cách xử lý quả bom hoặc cắt cử người giữ thì các cơ quan liên quan ở huyện Bố Trạch và xã đội Đồng Trạch đã buộc gia đình ông Ẩn phải khiêng quả bom này về lại chỗ cũ, tức là nhà ông, để giữ nguyên hiện trường, chờ xử lý.

Đồng thời "khuyến cáo" ông không được làm mất quả bom, nếu mất sẽ chịu trách nhiệm. Đến ngày 24/10, quả bom vẫn nằm trong nhà ông Ẩn.

(Theo Tuổi Trẻ)

 
 
 
Quất Tứ Liên chín vàng óng, đào Nhật Tân (Hà Nội) nở rực vườn. Các nam thanh nữ tú say mê thưởng ngoạn, chụp ảnh. Nhiều khách đã sớm đến vườn chọn cây ưng ý.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thất nghiệp do suy giảm kinh tế Người nước ngoài lừa đảo
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân
 
Bạn đọc viết