Sáu lão nông hiến đất xây trường
![]() |
| Ông Phan Mịch, người đầu tiên hiến đất. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Không yên lòng để bọn trẻ đi học xa, sáu lão nông ở xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đã cùng nhau hiến 10.000m2 đất trồng cây công nghiệp lâu năm cho xã làm trường học.
> Ông già 74 tuổi giúp dân thoát nghèo
Đó là các ông Huỳnh Vẫn, Phan Mịch, Trương Văn Được, Phan Lực, Nguyễn Kiến, Nguyễn Kiên.
10.000m2 đất của sáu người nông dân vừa được xã Vinh Giang quy hoạch xây trường mẫu giáo bán trú có vị trí cao ráo, không bị ngập nước vào mùa mưa.
Ông chủ tịch xã Lê Như Đác cho biết, sáu hộ dân này không những tự ý đốn cây mà còn hiến đất cho xã, không đòi hỏi đền bù cây cũng như đất đai.
Nhà ông Phan Mịch là một căn nhà ngói hai gian, trống trước trống sau nằm trong con ngõ ngoằn ngoèo. Nhà chỉ có hai vợ chồng già, con cái đã có gia thất. Đã ngoài 65 tuổi, hai ông bà vẫn bám lấy bốn sào ruộng sinh sống. Vậy nhưng khi biết ủy ban xã quy hoạch mảnh đất trồng bạch đàn, keo của mình vào xây dựng trường học, hai ông bà đã tự nguyện chặt bỏ cây, bàn giao đất cho xã mà không yêu cầu đền bù.
"Tôi nghe trên đài báo có nói nhiều người hiến cả tiền trăm, tiền tỷ cho quê hương đất nước không tiếc, huống chi 1.000m2 đất của vợ chồng tôi. Vả lại đất sử dụng để xây dựng trường học cho con em chứ làm gì mà tiếc", ông Mịch nói.
Trong số sáu người nông dân hiến đất, ông Huỳnh Vẫn là người có diện tích đất nhiều nhất. Khi ký vào văn bản giao hơn 1.500m2 đất cho xã, vợ con ông Vẫn mới biết. Nhưng vợ ông tươi cười nói: "Mình đang có hai đứa con, sáu đứa cháu đi học. Ông hiến đất cho xã xây trường học là cho con, cho cháu mình có trường học".
Kinh tế gia đình ông Vẫn dựa vào cây lúa. Ngoài ra, gia đình ông có một hồ nuôi tôm, nhưng mấy năm gần đây không mấy doanh thu. Trong ông có nỗi lo như bao người ở xã Vinh Giang: sợ sau khi mất đi, không nhìn thấy con cháu của mình có một ngôi trường khang trang đi học, không lo mưa to gió lớn. Ông không ngần ngại hiến mảnh đất đang trồng cây keo lá tràm ba năm tuổi.
Ông Nguyễn Văn Thắng, phó trưởng ban địa chính xã Vinh Giang, cho biết: "Khi ông Mịch, ông Vẫn đi đầu trong việc chặt bỏ cây trồng hiến đất, mấy hộ dân còn lại đều nhất trí hiến đất, không đòi hỏi xã đền bù. Có ông còn phát biểu, xây dựng trường học, tất cả cũng vì con em chúng ta về sau. Nay ông cha mình tiếc mấy trăm mét vuông đất, làm sao thế hệ con cháu học hành tử tế được".
(Theo Tuổi Trẻ)
- Ảnh cứu hộ nạn nhân vụ sập cầu (26/09)
- Sập cầu do nhà thầu thiếu giám sát (26/09)
- Hình ảnh cầu Cần Thơ bị sập (26/09)
- Tân Chủ tịch HN: 'Sẽ đưa TP xứng tầm trung tâm kinh tế' (26/09)
- Nạn nhân kêu cứu từ trong đống đổ nát (26/09)
- Hình ảnh đêm trung thu dưới mưa (26/09)
- 19 tàu bị đắm trong mưa bão (26/09)
- Sập cầu Cần Thơ, hàng chục người thiệt mạng (26/09)
- 'Đường làng' giữa thủ đô (26/09)
- Hiệu trưởng trường sư phạm nhận hối lộ (26/09)
- Gãy cần cẩu làm 1 người chết (26/09)
- Bánh trung thu cao cấp ANCO lại mốc (25/09)
- Họp bất thường bầu Chủ tịch thành phố Hà Nội (25/09)
- Nữ nhậu thuê (25/09)
- Chi bạc triệu cho con vào lớp 1 (25/09)














![]() |
| Quất Tứ Liên chín vàng óng, đào Nhật Tân (Hà Nội) nở rực vườn. Các nam thanh nữ tú say mê thưởng ngoạn, chụp ảnh. Nhiều khách đã sớm đến vườn chọn cây ưng ý. |





| Bạn đọc viết |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




E-mail
Bản In
















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress