Chủ nhật, 23/9/2007, 08:54 GMT+7

Đạn từ bãi tập bắn 'lạc' vào nhà dân

10h sáng 22/9, tại nhà ông Trần Văn Ga, ấp Bàu Cạp, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP HCM, một viên đạn từ ngoài bay vào phá vỡ kính cửa sổ rơi ngay giữa hai chiếc võng nơi có hai cháu nhỏ đang nằm xem TV.

Ông Ga cho biết đây là lần thứ sáu nhà ông bị trúng đạn.

Trước đó, lúc 19h30 ngày 20/9, một viên đạn AK xuyên thủng mái nhà bà Trần Thị Lùng, rơi giữa bàn thờ làm đổ ảnh thờ và lư hương. Đây là lần thứ hai nhà bà Lùng phải hứng đạn. Vài ngày trước, cháu Trần Thị Củ Mì, 6 tuổi, con gái bà đang đứng chơi trước nhà trúng đạn và đã tử vong tại bệnh viện...

Bà Trần Thị Lùng trước bàn thờ, nơi có đầu đạn làm đổ lư hương. Ảnh: Tuổi Trẻ.
Bà Trần Thị Lùng trước bàn thờ, nơi có đầu đạn làm đổ lư hương. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Ông Mai Chí Dũng, xã đội trưởng xã Nhuận Đức, cho biết sau năm 1975, sư đoàn 9 tiếp quản căn cứ Đồng Dù và thành lập bãi bắn. Quá trình hoạt động của bãi bắn này đã xảy ra hàng chục vụ lạc đạn gây tử vong cho một cháu bé, sáu người bị thương tật và gây thiệt hại khá nhiều về nhà cửa, gia súc của người dân.

Biên bản làm việc ngày 18/8/2006 giữa sư đoàn 9 và UBND xã Nhuận Đức đã thống kê có hơn 30 trường hợp đạn lạc vào nhà.

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao