Thứ tư, 26/9/2007, 09:27 GMT+7

'Đường làng' giữa thủ đô

Dài chưa đầy 3 km, tuyến đường Khương Đình - Kim Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đang trở thành nỗi kinh hoàng của người dân với hàng chục "ổ voi", bụi mù mịt suốt ngày. Ùn tắc cũng trở thành chuyện cơm bữa ở đây.

Tuyến đường Khương Đình - Kim Giang nằm trên địa phận các phường: Hạ Đình, Kim Giang và Đại Kim (quận Thanh Xuân), dài gần 3km. Đi qua tuyến đường này, người dân có thể tới đường Giải Phóng, Quốc lộ 1, Nguyễn Trãi, Khương Trung…

Ngột ngạt… bụi đường

9h sáng, từng đoàn xe tải, container nối đuôi nhau. Hà Nội vừa qua mấy ngày mưa, mặt đường nhiều vũng nước nhưng đoạn nào khô là bụi. Đường xấu, những chiếc xe tải đi như bò, xả khói, bụi bay mù mịt.

Bụi bay mù mịt. Ảnh: Xuân Tùng

Hầu hết những người tham gia lưu thông trên đường đều đeo khẩu trang. Những thanh niên “đầu đội trời chân đạp đất” đến đoạn đường này cũng vội đưa tay lên bưng mồm, rồi mắt nhắm mắt mở lao nhanh qua.

Đưa cho khách chén nước, chị Hải, bán chè chén vệ đường than thở, chiều nào rửa mặt, chiếc khăn cũng đen xì. “Đường đã bụi nhiều người còn vô tư đổ vật liệu xây dựng bừa bãi”, chị Hải nói. Cách đó 50m, hai đống cát, đá choáng gần hết lòng đường. Mỗi lần ô tô phóng qua lại kéo theo một lượng lớn cát bay mù mịt.

Chị Minh Phượng bán hàng giải khát tại Đại Kim cho biết, trước đây quán rất đông khách, nhưng gần đây vắng hoa. có lẽ do đường xấu, bụi quá nên khách ngại đến.

Tai nạn giao thông rình rập

Tuyến đường Khương Đình – Kim Giang còn “nổi tiếng” bởi những “ổ gà”, thậm chí là “ổ voi”. Ngay từ đường Nguyễn Trãi rẽ vào, mặt đường đã nham nhở bởi những hố sâu, tiếp tục bị băm nát bởi những ổ, những hố lớn nhỏ.

Đường quá hẹp, “ổ gà” khắp mặt đường nên những chiếc xe tải, xe khách kềnh càng "vật vã" từ bên này sang bên kia đường. Xe máy khi gặp xe ô tô đi ngược chiều không còn lựa chọn nào khác đành lao xuống hố mặc cho bùn nước bắn tứ tung.

Vừa đi vừa tránh
Vừa đi vừa tránh "ổ voi". Ảnh: Xuân Tùng

Chị Kim Hạnh, một hộ kinh doanh ở đây cho biết, ngày nào cũng có vài người ngã xe. "Người dân ở đây không gọi đây là đường. Ngay đường nông thôn cũng không xấu thế này", chị Hạnh bức bối.

Trao đổi với VnExpress, một cán bộ UBND phường Kim Giang cho biết, Kim Giang là đường dân sinh, nhưng khi Hà Nội thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhiều xe ô tô bèn chạy tránh qua đây. Đặc biệt, từ tháng 4 năm nay, cầu Tó (trên đường 70 hướng Văn Điển- Hà Đông) bị hỏng, đường Kim Giang được dùng để phân luồng cho xe tải chạy từ đường Giải Phóng, quốc lộ 1 vào Hà Đông. Lượng xe tăng đột biến, lại nhiều xe tải hạng nặng nên đường mới bị xuống cấp nhanh và trầm trọng.

Xuân Tùng

 

 Tra điểm thi theo SBD hoặc Họ tên:

Top 100         Top 200         Top 300

 
 
 
  Tìm việc nhanh
 
Ngành:
Địa điểm:
 
 
 
 
 
 
Góp ý cải cách giáo dục
 
Ảnh
Hoa Lộc vừng khoe sắc bên Hồ Gươm

Lễ Vu lan tại Hà Nội, TP HCM

Trẻ 6 tuổi xếp hàng thi tuyển