Sống chung với nguy cơ 'trôi sông'
Chỉ 3 tháng sau khi hầu hết 40 hộ dân trong khu vực sạt lở phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM, di dời đến nơi an toàn, nhiều người lại lục đục quay về chốn cũ, bất chấp nguy cơ sạt lở.
> Thiếu bờ kè, sông TP HCM tiếp tục sạt lở/ 14 căn nhà TP HCM bị cuốn theo nước trong đêm
"Đổ bao nhiêu tiền của mới xây dựng được căn nhà, bỏ đi sao được; làm ăn sinh sống tại đây nhiều năm rồi, bây giờ tới nơi khác lấy gì mà ăn", chủ nhà 595/28F đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, nói. Gia đình này vẫn nấu nướng, dọn dẹp và ngủ trưa ngay trong căn hộ đã bị sông Thanh Đa ngoạm mất gần 2/3 diện tích.
Không chỉ riêng gia đình này, theo khảo sát của VnExpress trưa ngày 19-20/9 trên tuyến bờ sông gần cầu Kinh (đoạn được đặt tên là 1.3, bị sạt lở rất nặng), một số hộ dân quanh đây vẫn sinh hoạt bình thường tại gia. Nhiều ngôi nhà tiếp tục xuất hiện vết nứt lớn ở mặt tiền hoặc đã sụp một phần xuống sông.
![]() |
| Sạt lở tại hộ 595/28F nhưng người dân vẫn nán lại nhà để buôn bán. Ảnh: V.L. |
Cả hộ 595/28F Xô Viết Nghệ Tĩnh gồm 4 nhân khẩu đều trông chờ vào việc buôn bán tại đây. Chủ hộ cho hay, chỗ ở mới được bố trí tại Gò Vấp cùng tiền trợ cấp 5 triệu trong 3 tháng qua, trên thực tế không thấm tháp vào đâu so với nhu cầu cuộc sống. 4 miệng ăn. "2 cháu nhỏ vẫn trở về phường để đi học, vợ chồng tôi cũng quay lại đây kiếm sống. Nhà không biết sẽ ra sao, tiền không có, chờ giải quyết quá lâu nên rất khổ sở", chị phân trần.
Chị Loan ngụ tại địa chỉ 801/88 vẫn bình thản nấu nướng, bán cà phê ngay tại nhà. Khi được hỏi về việc di dời để tránh sạt lở, chị nói: "Còn lâu mới giải tỏa được vì chuyện bồi thường chưa đi tới đâu. Chúng tôi phải ở lại đây để giữ nhà, giữ đất và kiếm sống".
Nhiều hộ dân khác đang hoang mang liệu có còn bị sạt lở sâu vào bên trong đất liền hay không. Một số người sốt ruột, dự án xây kè của lãnh đạo TP HCM quá chậm nên đã làm đơn kiến nghị xin được tự bỏ tiền xây dựng hệ thống kè chống sạt lở để bảo vệ ngôi nhà của mình. Tính từ lúc bắt đầu xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng gần đây nhất, cư dân nơi này đã sống trong cảnh lo lắng và bế tắc hơn 3 tháng nhưng chính quyền vẫn chưa có biện pháp giải quyết ổn thỏa.
Thiếu kinh phí
Ông Trần Xuân Bảo, Phó chủ tịch UBND quận Bình Thạnh khẳng định với VnExpress, khu vực bị sạt lở đoạn 1.3 gần cầu Kinh rất nghiêm trọng và đã được địa phương quản lý. Trên nguyên tắc, lãnh đạo phường 26 giám sát địa bàn, không cho cư ngụ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Nếu có cũng chỉ du di để người dân buôn bán sinh sống.
Theo ông Bảo, ngày 21/9 tới, quận Bình Thạnh sẽ có một cuộc họp về vấn đề di dời chống sạt lở ở khu vực cầu Kinh phường 26.
![]() |
| Cảnh hoang tàn tại khu vực sạt lở kênh Thanh Đa, đoạn 1.3. Ảnh: V.L. |
Trưởng phòng khu đường sông TP HCM La Vĩnh Tuyền nhấn mạnh: "Theo đúng nguyên tắc, người dân không được phép quay trở lại khu đã bị sạt lở vì rất nguy hiểm". Ông Tuyền cho rằng, nguy cơ sạt lở ở Thanh Đa rất nghiêm trọng, chính quyền địa phương cần cảnh báo người dân không nên chủ quan vì sạt lở nào cũng xảy ra rất bất ngờ.
Theo ông Tuyền, chính quyền địa phương cần có biện pháp chốt giữ chặt hơn, không nên du di cho người dân quay trở lại nhà đang bị sạt lở tránh những tai nạn đáng tiếc. Tuy nhiên, kế hoạch đền bù cho người dân nơi này, theo ông Tuyền, vẫn chưa có phương án cụ thể nào. "Một trong những khó khăn là thiếu kinh phí", ông này nói.
Riêng đối với các hộ dân xin được phép tự bỏ kinh phí xây dựng bờ kè, ông Tuyền cho hay, hiện nay chưa có quyết định cụ thể cho những trường hợp trên và cần xem xét thêm.
| Theo thống kê của Phòng quản lý giao thông thủy Sở Giao thông - Công chính, toàn thành phố có 21 dự án chống sạt lở bờ sông cần gấp rút hoàn thành trong năm nay. Tuy nhiên, hiện chỉ có 3 công trình đã thi công xong, số còn lại vẫn nằm chờ vốn hoặc chuẩn bị đầu tư, trong đó có kênh Thanh Đa. Khu vực cầu Kinh đến cầu Bình Triệu, đoạn 1.3, thuộc kênh Thanh Đa có quy mô 685 m, kinh phí dự trù 40 tỷ đồng. UBND quận Bình Thạnh và Sở Giao thông Công chính đang đề xuất các phương án thực hiện trình UBND TP HCM. |
V.L.
- Những bến xe buýt 'đóng băng' đường phố (21/09)
- Thân phận 'bướm đêm' Hà Nội (21/09)
- TP HCM 'mất' 14.000 tỷ đồng vì kẹt xe (21/09)
- Nổ kho vũ khí, hàng trăm dân hoảng loạn (21/09)
- Một người nước ngoài bắn nhầm cậu bé 13 tuổi (21/09)
- Gần 6.500 ôtô, xe máy chen trong 1 km đường ở HN (21/09)
- Thư Chủ tịch nước gửi thiếu nhi dịp Tết Trung thu (21/09)
- 10 nhãn hiệu mũ bảo hiểm đạt chất lượng (20/09)
- Hà Nội di dời 100 hộ dân khỏi chung cư nguy hiểm (20/09)
- 'Hung thần' của những đôi tình nhân (20/09)
- Hơn 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt qua tin nhắn (20/09)
- Nhiều học trò đang phải sống trong môi trường 'bẩn' (20/09)
- 'Công nghệ' sản xuất bánh trung thu siêu rẻ (20/09)
- Trẻ em ấm áp niềm vui Trung thu (20/09)
- 9 triệu lượt thanh niên tham gia chiến dịch tình nguyện (20/09)














![]() |
| Hai tuần nữa mới Tết, song nhiều vườn mai tại TP HCM đã vàng rực một màu. Theo các nghệ nhân, mai nở sớm là do những trận mưa bất thường đầu tháng Chạp. |





| Bạn đọc viết |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress