'Hung thần' của những đôi tình nhân
![]() |
| Băng cướp do Thành cầm đầu. Ảnh: GĐ&XH |
Non tuổi đời nhưng thừa sự liều lĩnh, hung hãn là những đặc tính của các "giang hồ nhí".
> Tình tự ở hồ Tây bị cướp/ Băng trộm 'nhí' chuyên cướp xe máy
Thời gian gần đây, ở Thái Nguyên, những "hung thần có bộ mặt trẻ thơ" đã hình thành những băng, ổ, nhóm phạm tội với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi, táo tợn.
Băng nhóm do Nguyễn Tiến Thành hay còn gọi là Thành "mã tấu" khét tiếng hơn cả. Nhóm này thường tổ chức cướp của các đôi tình nhân tình tự trên cầu vượt ở phường Thịnh Đáng, thành phố Thái Nguyên.
Tháng 8, một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự, bất ngờ xuất hiện 4 bóng đen lăm lăm hung khí là dao và tuýp nước. Một tên trong nhóm hất hàm hỏi: "Có phải hôm trước mày đánh em tao không?”. Không để nạn nhân kịp trả lời, 4 tên xáp lại, rút dao gằn giọng: "Có tài sản gì bỏ hết ra đây". Biết gặp phải bọn cướp, người thanh niên rút ví đưa cho chúng. Sau khi lấy đi 500.000 đồng và hai chiếc điện thoại đi động, đám cướp nhanh chóng biến vào bóng đêm.
Ngày 8/8, một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự trên cầu vượt, 5 thanh niên độ tuổi 18-20 xuất hiện. Chúng khống chế và cướp đi chiếc xe máy Dream, 1 điện thoại di động. Bọn chúng còn bắt người thanh niên tự lột hết quần áo, đi về nhà với một chiếc quần đùi.
Trước đó, một đôi nam nữ khác đang ngồi tâm sự trên cầu cũng bị 3 thanh niên cầm dao, xi lanh tiến đến "hỏi thăm". Người thanh niên kia đành "ngoan ngoãn" để 3 tên cướp "nhí" lấy đi 700.000 đồng và một chiếc đồng hồ.
Công an Thái Nguyên đã bắt Nguyễn Tiến Thành, 16 tuổi ở xã Quyết Thắng cầm đầu. Nhóm này còn có Trần Mạnh Hợp, tức Hợp "Mắm", Nguyễn Quang Hoà và Ngô Văn Vi, Vũ Đức Thái, cùng 17 tuổi ở phường Gia Sàng.
Riêng Mai Quý Thành, 13 tuổi ở xã Quyết Thắng do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan điều tra giao cho gia đình chịu trách nhiệm quản lý.
(Theo Gia Đình và Xã Hội)
- Hơn 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt qua tin nhắn (20/09)
- Nhiều học trò đang phải sống trong môi trường 'bẩn' (20/09)
- 'Công nghệ' sản xuất bánh trung thu siêu rẻ (20/09)
- Trẻ em ấm áp niềm vui Trung thu (20/09)
- 9 triệu lượt thanh niên tham gia chiến dịch tình nguyện (20/09)
- Ông Võ Văn Kiệt băn khoăn về thành phố dọc sông Hồng (20/09)
- 'Ai nhiều tiền, người đó có sức mạnh trong quỹ phụ huynh' (20/09)
- Dùng thuốc nổ bắt cá làm chết người (20/09)
- Lần đầu tiên kiến trúc sư Việt Nam đoạt giải vàng Châu Á (20/09)
- Bà Mười Xiềm bánh xèo mất ngủ vì tin đồn (20/09)
- TP HCM sẽ có 2 tuyến xe điện mặt đất (19/09)
- Gánh bột lọc nuôi ước mơ giảng đường (19/09)
- Xe chở xăng dầu gây tai nạn (19/09)
- Đình chỉ công tác Trưởng ban điều hành 112 của Chính phủ (19/09)
- 'Tuyển nhân viên' tại quán cà phê (19/09)














![]() |
| Hai tuần nữa mới Tết, song nhiều vườn mai tại TP HCM đã vàng rực một màu. Theo các nghệ nhân, mai nở sớm là do những trận mưa bất thường đầu tháng Chạp. |





| Bạn đọc viết |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




E-mail
Bản In
















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress