Thứ tư, 29/8/2007, 03:55 GMT+7

Cậu học trò biết 12 ngoại ngữ

Hà Duy Lộc. Ảnh: Thanh Niên.

Hà Duy Lộc, 18 tuổi, cựu học sinh của trường THPT Lê Hồng Phong, TP HCM biết đến 12 ngoại ngữ.
> Cô bé mồ côi học giỏi
> Thiếu nữ bản Mường trở thành thủ khoa đại học

Những thứ tiếng mà Lộc có vốn từ vựng hơn 3 ngàn từ như: Anh, Trung Quốc, Pháp, Nhật, Đức, tiếng Ý, Nga, Bồ Đào Nha...

Lộc đang chuẩn bị hoàn tất những công đoạn cuối cùng cho việc du học bằng học bổng tại ĐH National Taitung University - NTTU (Đài Loan) vào tháng 9.

Lộc cho biết, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, em học 10 từ trong từ điển. Và cứ như thế vốn từ vựng ngày càng nhiều thêm. Nhưng để học tốt ngoại ngữ, Lộc không quên việc học giới từ và tìm hiểu thành ngữ. Chính từ thành ngữ mà người học có thể mở rộng sự hiểu biết.

Có lẽ vì vậy mà trong bộ “từ điển tự làm” của mình, Lộc ghi chép gần như đầy đủ thành ngữ trong tiếng Anh. Bắt đầu từ đó Lộc triển khai, mở rộng nghĩa của thành ngữ sang tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Thái... cho đến khi đủ 12 thứ tiếng.

Thương cậu con trai người gác trường ham học ngoại ngữ, THPT Lê Hồng Phong thường xuyên tạo điều kiện để Lộc tham gia các chương trình giao lưu khi có khách nước ngoài đến thăm trường. Thày cô gom góp từng cuốn sách ngoại ngữ để làm quà tặng Lộc. Với Lộc, đọc sách không chỉ mở mang kiến thức mà còn để thỏa đam mê được tiếp xúc với ngoại ngữ.

(Theo Thanh Niên)

 
 
 
Hai tuần nữa mới Tết, song nhiều vườn mai tại TP HCM đã vàng rực một màu. Theo các nghệ nhân, mai nở sớm là do những trận mưa bất thường đầu tháng Chạp.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thất nghiệp do suy giảm kinh tế Người nước ngoài lừa đảo
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân
 
Bạn đọc viết