Thứ ba, 28/8/2007, 06:50 GMT+7

Cảnh sát giao thông đập móp ôtô

Khoảng 16h ngày 28/8 tại khu vực ngã tư Điện Biên Phủ - Trần Phú (Hà Nội), một chiếc xe Mazda đã bị cảnh sát giao thông đập lõm vỏ xe vì cho rằng tài xế đã vi phạm giao thông.

Chiếc xe Mazda 4 chỗ do bác sĩ bệnh viện Xanh Pôn, Đào Quang Minh điều khiển rẽ từ hướng Điện Biên Phủ về phố Trần Phú.

Người dân quây quanh chiếc ô tô bị đập. Ảnh : Hoàng Hà.
Người dân quây quanh chiếc ôtô bị đập. Ảnh : Hoàng Hà.

Trao đổi với VnExpress, CSGT Lê Kế Hiệp thừa nhận có dùng dùi cui đập xe. Anh cho biết, do người lái vi phạm giao thông, rẽ trái không tuân thủ đèn tín hiệu, anh đã đứng trước đầu xe ra hiệu lệnh buộc dừng lại, nhưng người lái xe không chấp hành. "Tôi phải chạy lùi trước mũi xe, sau đó anh ta mới dừng lại. Yêu cầu anh ta ra ngoài để giải quyết nhưng anh ta cứ ngồi lì trong xe nên tôi tức quá phải đập", thượng sĩ Hiệp nói.

Trong khi đó người lái xe kiên quyết bắt đền cảnh sát. "Tôi không vi phạm nên không việc gì phải dừng xe. Nếu có vi phạm thì cảnh sát cũng không nên đập phá tài sản của dân như vậy", anh Minh phân trần.

Sự việc khiến giao thông trên đường Trần Phú bị tắc nghẽn bởi sự hiếu kỳ của người qua đường. 

Hoàng Hà

   

 
 
 
Quất Tứ Liên chín vàng óng, đào Nhật Tân (Hà Nội) nở rực vườn. Các nam thanh nữ tú say mê thưởng ngoạn, chụp ảnh. Nhiều khách đã sớm đến vườn chọn cây ưng ý.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thất nghiệp do suy giảm kinh tế Người nước ngoài lừa đảo
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân
 
Bạn đọc viết