Thứ sáu, 24/8/2007, 08:04 GMT+7

Hơn 400 người dân bỏ chạy vì khí độc

Hàng trăm người chạy to án loạn khỏi nhà trong đêm.
Hàng trăm người chạy toán loạn khỏi nhà trong đêm. Ảnh: Tuổi Trẻ

Đêm 22/8, vài trăm người dân ở đường Lâm Thành Mậu, phường 4 (Cà Mau) đang ngủ bỗng choàng tháo chạy vì mùi khí lạ xộc vào nhà.
>Hàng trăm hộ dân bỏ chạy vì luồng hơi cay bí ẩn

Nhiều người vẫn còn đang mặc đồ ngủ, chạy chân không... Tiếng người hoảng loạn kêu la, vang động một góc phố.

Theo người dân, đó là khí gas làm lạnh từ nhà máy sản xuất nước đá của Công ty cổ phần nước đá Thịnh Lợi đóng ở khu dân cư này. Những dòng khí màu trắng đục tuôn xối xả ra từ nhà máy, được gió đưa vào nhà dân.

Anh Trương Tuấn Hoàng, người phụ trách lưu xá thanh niên của làng trẻ em SOS Cà Mau (cạnh nhà máy nước đá bị xì gas), kể: "Khi biết có sự cố rò rỉ gas, tôi đóng chặt cửa lại. Nhưng chỉ 10 phút sau mùi gas nồng nặc. Nhờ một người bạn hàng xóm điện về thúc giục, tôi mới dắt vợ con chạy ra theo mọi người".

Vợ và con anh Hoàng chạy được khoảng 20 m thì nôn mửa. Cả hai được đưa đi bệnh viện khám vào sáng hôm sau.

(Theo Tuổi Trẻ)

 
 
 
Hai tuần nữa mới Tết, song nhiều vườn mai tại TP HCM đã vàng rực một màu. Theo các nghệ nhân, mai nở sớm là do những trận mưa bất thường đầu tháng Chạp.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thất nghiệp do suy giảm kinh tế Người nước ngoài lừa đảo
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân
 
Bạn đọc viết