Thêm một nhân chứng vụ kiện dioxin qua đời
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Hồng trước giờ đi Mỹ. Ảnh: Hồng Khánh. |
10h45 sáng nay, bà Nguyễn Thị Hồng, thành viên nữ duy nhất trong 4 nạn nhân chất độc da cam vừa dự phiên tranh tụng tại tòa phúc thẩm Mỹ đã mất tại Bệnh viện u bướu TP HCM.
>Một nhân chứng trong vụ kiện dioxin qua đời
>Toàn cảnh vụ kiện dioxin
Bà Hồng là người thứ hai trong đoàn nạn nhân vừa sang Mỹ qua đời. Trước đó, ngày 7/7, ông Nguyễn Văn Quý trú tại Hải Phòng đã mất. Năm ngoái, bà Dương Quỳnh Hoa, một trong ba nạn nhân đầu tiên của vụ kiện dioxin cũng đã chết vì hậu quả của chất độc da cam.
Trao đổi với VnExpress, ông Mai Thế Chính, Trưởng ban tuyên truyền của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN (Vava) khẳng định: "Các nạn nhân mất đi nhưng quyền của nguyên đơn trong vụ kiện dioxin tại tòa Mỹ không mất, vì họ không kiện cho cá nhân mình mà cho tập thể 3 triệu nạn nhân chất độc da cam VN".
Ông Chính cũng cho rằng, sự ra đi của các nạn nhân dioxin càng đòi hỏi công luận phải lên tiếng mạnh mẽ, yêu cầu 37 công ty sản xuất hóa chất Mỹ phải bồi thường cho các nạn nhân. Tòa án Mỹ cũng không thể trì hoãn vụ kiện.
Sinh năm 1947, 14 tuổi, bà Hồng đã gia nhập lực lượng Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam. Bà được phân công vào chiến trường miền Đông Nam Bộ, vùng T1, công tác tại Trường đào tạo Sơ trung cấp chính trị với vai trò văn thư, y tá, kiêm thợ may.
Năm 1964, một lần xuống vo gạo nấu cơm, bà bị máy bay Mỹ rải chất hóa học ngay trên đầu. Bà lội ngay xuống suối, gột sạch chất độc bám trên người với hy vọng sẽ không bị làm sao. Nhưng cách chống đỡ đó chẳng hiệu quả bởi sau đó bà vẫn phải ăn, uống nước suối và rau rừng có nhiễm chất độc.
4 năm sau, bà Hồng lập gia đình và có thai. Tuy nhiên, đứa bé đã chết ngay khi mới được 5 tháng tuổi. Hòa bình, người lính năm xưa trở về thành phố Biên Hòa sinh sống. Nhưng nơi bà ở tại phường Trung Dũng, cạnh hồ Biên Hòa, lại là nơi chứa chất thải từ sân bay quân sự Biên Hòa.
Các năm 1976, 1979, 1984, bà sinh 3 con và cả ba đều rất khó nuôi, trong đó có một người bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Trước khi lên đường sang Mỹ, bà Hồng đã rất yếu, không thể tham dự hết cuộc họp báo do Vava tổ chức tại Hà Nội.
Các căn bệnh như suy tim, cao huyết áp, thiếu máu não, ung thư vú di căn xương, dạ dày, xơ gan, sỏi túi mật và bàng quang... luôn chầu chực cướp đi mạng sống của bà. Tuy nhiên, bà vẫn kiên quyết "dù có chết vẫn phải đi để đòi lại công lý cho các nạn nhân dioxin".
Hồng Khánh
- Quảng Nam cấm ăn thịt lợn (20/07)
- TP HCM nhận thí sinh 30 điểm trở lên vào THPT công (20/07)
- Cán bộ lấy gà, vịt bệnh của dân ăn nhậu (20/07)
- Hàng trăm tấn hàng trên sà lan lật úp ở sông Sài Gòn (20/07)
- Một đại học có gần 370 bài thi môn Toán điểm 0-1 (20/07)
- Nắng nóng chưa có dấu hiệu chấm dứt (20/07)
- Những cô gái trong xóm mò cua ven hồ Tây (20/07)
- Tìm thấy 6 thi thể nạn nhân trong vụ lật thuyền (20/07)
- Một công dân Myanmar đang lưu lạc tại Bến Tre (20/07)
- Tàu hỏa đâm ôtô, 2 người bị thương nặng (20/07)
- Chính phủ sẽ kìm chế giá leo thang (19/07)
- Trình phương án tăng ủy viên thường vụ Quốc hội (19/07)
- Toán khối A ĐH Quốc gia: nhiều điểm 6-7 (19/07)
- 'Thời kỳ mới đang cần một Chính phủ biết bứt phá' (19/07)
- 'Xu hướng là tăng Phó chủ tịch Quốc hội' (19/07)














![]() |
| Hai tuần nữa mới Tết, song nhiều vườn mai tại TP HCM đã vàng rực một màu. Theo các nghệ nhân, mai nở sớm là do những trận mưa bất thường đầu tháng Chạp. |





| Bạn đọc viết |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




E-mail
Bản In
















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress