Tàu hỏa đâm ôtô làm 5 học sinh chết, 26 bị thương
Trong lúc đang cố vượt qua đường ray tàu hỏa thuộc địa phận ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) lúc 7h20 sáng 24/5, ôtô chở hơn 40 học sinh THPT Nguyễn Khuyến (TP HCM) đi tham quan đã bị đoàn tàu Star 4 đâm mạnh vào đuôi, bắn ra xa 10 m.
Tai nạn đã khiến 5 học sinh nam ngồi phía đuôi xe thiệt mạng là Phạm Anh Duy, Tạ Minh Hưởng, Vũ Thành Quang, Nguyễn Khánh Trường và Phùng Bá Vũ. Trong đó, 3 em chết tại chỗ, 2 em chết trên đường đi cấp cứu. 8 người bị thương nặng, gồm 7 học sinh và phụ lái Nguyễn Tuấn Duy (sinh năm 1989).
 |
| Phần đuôi ôtô khách gần như nát bét. Ảnh: T.M. |
Ngoài ra, 17 người khác bị thương nhẹ, trong đó có lái xe Lê Tấn Tài, sinh năm 1967, ngụ Gò Vấp, đang bị Công an Đồng Nai tạm giữ. Toàn bộ hành khách đi trên tàu hỏa không có ai bị thương. Riêng đoàn tàu Star 4, do Vũ Văn Tiến điều khiển, đã phải dừng lại khoảng nửa tiếng, sau đó tiếp tục hành trình tới Nha Trang.
Vụ việc xảy ra tại điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt thuộc km 1678+900. Ôtô do anh Lê Tấn Tài điều khiển chở một phụ lái, giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Quốc Hùng và 44 học sinh lớp 11B13, THPT Nguyễn Khuyến (quận 10) đi tham quan thác nước Giang Điền, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
Theo TTXVN, ông Nguyễn Đức Ân, Trưởng ga Trảng Bom, cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, đèn và chuông báo hiệu tự động của đường sắt đã bật đỏ, réo báo và tàu hỏa cũng kéo còi khi đến địa phận trên.
Thông tin từ những người có mặt tại hiện trường cho hay, tài xế ôtô cố vượt qua đầu tàu hỏa, mặc dù đã có đèn hiệu đỏ. Ghi nhận từ phía cơ quan công an cũng khẳng định, tài xế ôtô đã không chú ý quan sát đèn tín hiệu vì lo tránh ổ gà gần đó. Khi ôtô bắt đầu vượt qua đường ray thì phụ lái mới phát hiện tàu đang lao tới, chỉ kịp báo cho tài xế tăng tốc độ, nhưng đã quá muộn.
Sau cú va đập chiếc ôtô khách bị văng ra xa, làm đổ một bức tường rào của nhà dân, hư hỏng toàn bộ phần đuôi.
Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Tấn Tài về hành vi vi phạm các quy định điều khiển giao thông đường bộ.
Theo người dân sống ở khu vực quanh điểm giao cắt giữa đường bộ - đường sắt nói trên, thì nơi đây không có rào chắn, đèn tín hiệu hoạt động lúc có lúc không. Tại điểm giao cắt này từng xảy ra gần 10 vụ tai nạn, chủ yếu là tàu hỏa đâm người đi bộ hoặc xe máy, xe đạp. Tai nạn lần này là nghiêm trọng nhất. Người dân đã nhiều lần gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng dựng barie nhưng chưa được giải quyết.
Star là đoàn tàu hỏa vận chuyển hành khách chất lượng cao tuyến Sài Gòn - Nha Trang, khởi hành tại Sài Gòn lúc 6h15 và dự kiến 13h33 sẽ tới Nha Trang. Tàu được trang bị đầy đủ tiện nghi cao cấp, do Công ty cổ phần quảng cáo Trường Sinh phối hợp với Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn tổ chức. Tàu hoạt động từ đầu tháng 12/2006.
 |
| Các em học sinh đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. Ảnh: An Nhơn. |
Nhiều học sinh vẫn trong tình trạng nguy kịch
Theo ông Lê Thống, Hiệu trưởng THPT Nguyễn Khuyến, nhà trường đã tổ chức nhiều đoàn cùng phụ huynh xuống Trảng Bom, làm thủ tục đưa thi thể 5 em bị tử vong về gia đình.
Hầu hết những em bị thương nặng đã được chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM cấp cứu, gồm: Lại Thị Hoàng Hà, Đồng Tiến Đạt, Tô Kim Hùng, Trần Việt Tính, Phan Thanh Hải. Theo bác sĩ Nhân, Trưởng tua trực cấp cứu cho biết, cả 5 trường hợp đều bị chấn thương nặng. Trong đó em Đạt, 17 tuổi, bị chấn thương đầu, ngực và chảy máu não là nặng nhất.
Lo lắng vì tình trạng nguy kịch của con mình, có mặt tại bệnh viện, mẹ em Đạt nghẹn ngào: "Tôi vô cùng bàng hoàng khi nghe tin thằng Đạt nó bị tai nạn. Trước khi đi tôi đã dặn dò nó nhiều lắm. Nhưng nào ngờ tai nạn lại xảy ra. Khi đến bệnh viện nghe Đạt nói đau ở đầu mà bản thân làm mẹ như tôi không thể làm gì giúp nó. Tôi chỉ mong trời sẽ phù hộ giúp nó tai qua nạn khỏi".
Ông Trực Ngưu, bố của em Tô Kim Hùng đau lòng cho biết: "Nó đi chơi tôi không hề biết. Cho đến khi nhà trường liên hệ nói rằng thằng Hùng nó đang nằm cấp cứu ở bệnh viện Thống Nhất, Đồng Nai thì tôi hoàn toàn hoảng loạn. Hùng học khá lắm, chỉ tội ham chơi thôi".
Ông Đinh Văn Sang, Phó tổng giám đốc Tổng công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn, người đã tới thăm các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất, cho biết, các trường hợp bị thương nhẹ đã ra viện. "Trước mắt, chúng tôi đã hỗ trợ mỗi gia đình có học sinh thiệt mạng 1 triệu đồng, học sinh bị thương 500.000 đồng", ông Sang nói.
Nhóm phóng viên