Thứ tư, 9/5/2007, 10:44 GMT+7

Vui chơi bãi sông Hồng, 2 học sinh chết đuối

Chị gái Sơn đang chờ vớt xác em trai. Ảnh: Ngôi Sao
Sáng 8/5, một nhóm học sinh lớp 12 ra bãi đá Nhật Tân giữa lòng sông Hồng (Hà Nội) chơi đùa, 2 em đã thiệt mạng, trong đó một nạn nhân vẫn chưa tìm thấy xác.

Trong khi chơi đùa, Nguyễn Thế Sơn và Đào Tuấn Anh (lớp 12A11 THPT Lê Quý Đôn) sẩy chân bị nước cuốn trôi. Những người tìm kiếm mới chỉ vớt được xác Tuấn Anh.

Một người chứng kiến cho biết, nhóm học sinh THPT Lê Quý Đôn gồm 15 em ra bãi đá chơi. Lúc này, mực nước sông không sâu nên Sơn cùng với Tuấn Anh và ba bạn nam khác lội ra chỗ hai bờ đá nhô lên. Mặc dù các bạn can ngăn, mấy em vẫn tiếp tục lội ra xa.

Gia đình Sơn đã huy động 9 chiếc thuyền để tìm kiếm xác nhưng chưa thấy. Theo một số người tham gia tìm kiếm, xác của nạn nhân chỉ quanh quẩn gần khu bờ đá, không trôi xa được vì dòng chảy ở đây không mạnh.

Đầu tháng 3/2007 đến nay, đã có 5 trường hợp tai nạn chết đuối tại khúc sông trên.

(Theo Ngôi Sao)

   

 
 
 
Hai tuần nữa mới Tết, song nhiều vườn mai tại TP HCM đã vàng rực một màu. Theo các nghệ nhân, mai nở sớm là do những trận mưa bất thường đầu tháng Chạp.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thất nghiệp do suy giảm kinh tế Người nước ngoài lừa đảo
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân
 
Bạn đọc viết