Chủ nhật, 29/4/2007, 04:55 GMT+7

Nghỉ lễ dài ngày, các khu vui chơi đông nghịt

Ngay từ kỳ nghỉ cuối tuần này, các khu vui chơi, du lịch, văn hóa ở TP HCM lúc nào cũng chật cứng người tham quan. Nhiều gia đình ở Hà Nội chọn đi du lịch biển, tận hưởng không khí đại dương đầu hè.

Từ sáng sớm ngày 29/4, hướng cầu Sài Gòn đến khu du lịch Suối Tiên, hay hướng đi về vài khu giải trí khác khá tắc nghẽn với hàng đoàn xe từ các nơi đổ vể.  

Chỉ sau vài giờ mở cửa, Công viên Văn hóa Đầm Sen đã đón hơn 25.000 lượt khách tham quan. Lượng khách từ các tỉnh miền Tây như Trà Vinh, An Giang, Tiền Giang, Long An chiếm số lượng chủ yếu.

Thích thú xem biểu diễn chuyện lạ Việt Nam tại Đầm Sen. Ảnh: T.C.

"Chúng tôi thức dậy từ 3h sáng, ngồi xe đò gần 5 tiếng để đi chơi Đầm Sen. Năm nào dịp 30/4, tôi và bà con trong xóm cũng đi Sài Gòn chơi. Đầm Sen năm nay vui hơn những năm trước vì các sân khấu luôn có chương trình để du khách thưởng thức. Ngày mai chúng tôi sẽ còn quay lại để được xem Lệ Thủy và các nghệ sĩ cải lương trình diễn”, chị Nguyễn Thị Út, quê ở Chợ Mới, An Giang, nói.

Thu hút hàng nghìn người đến xem là show Những chuyện lạ có thật diễn ra tại sân khấu Nhạc nước với các tiết mục: di chuyển xe tải bằng răng, bằng đầu; thổi tắt nến bằng mắt… 

Trong các ngày còn lại của đợt lễ (từ 28/4 đến 1/5), nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của khách tham quan, Đầm Sen còn diễn ra nhiều hoạt động phong phú khác như: Hội diễu hành Tây Nguyên vào trận vào sáng 30/4, tái hiện không khí hào hùng của trận đánh Tây Nguyên trong chiến dịch mùa xuân năm 1975; tại các sân khấu sẽ diễn ra nhiều chương trình ca múa nhạc hài kịch đặc biệt với sự tham gia của các nhóm hài, ca sĩ đang được yêu thích. 

Tại Suối Tiên, trong suốt kỳ nghỉ lễ, hàng trăm nghìn người dân đến với sân khấu du lịch với các vở Sơn Tinh - Thủy Tinh. Ảnh: A.V. 

Còn khu du lịch Suối Tiên, để phục vụ du khách mùa lễ hội đã kịp khánh thành hàng loạt công trình, quần thể kiến trúc mới hấp dẫn như: 18 tượng nữ thần May Mắn cùng tượng đài Di Lặc Hoàng Kim; Vương quốc Tuổi thơ với hơn 20 mô hình trò chơi dành cho thiếu nhi.

Đặc biệt, du khách đến Suối Tiên còn được giải trí với môn câu cá sấu trong Vương quốc cá sấu có diện tích trên 50.000 m2, chứa hơn 15.000 con. Tại khu vui chơi này, thường xuyên các chương trình biễu diễn sân khấu hóa, dàn dựng công phu. Vở Sơn Tinh - Thủy Tinh tại đây diễn ra với những pha hành động, phép thuật thú vị, thu hút hàng trăm nghìn lượt người xem trong tiếng reo hò, tán thưởng.

Tại Hà Nội, từ chiều 28/4, khá nhiều người đã đổ về các điểm vui chơi. Được nghỉ dài ngày, nhiều gia đình chọn du lịch biển, tận hưởng không khí đại dương đầu hè. Nhưng cũng không ít bậc phụ huynh lại chọn các điểm vui chơi để đưa con em tới. Công viên Thủ Lệ, Công viên nước Hồ Tây, Công viên Lê Nin là những điểm thu hút đông các em nhỏ. Hà Nội sáng nay mưa lất phất, trời se lạnh nhưng đã có hàng nghìn người tới vui chơi ở Công viên Thủ Lệ. Tại đây có nhiều trò chơi phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo như đi tàu hỏa, đùa nghịch trong bể chứa đầy các quả bóng đủ màu sắc. 

Ngoài việc ngắm các con vật, nhiều trò chơi mới lạ cũng là nguyên nhân thu hút khách tới công viên này. Trò “đi bóng trên nước” lần đầu tiên xuất hiện khiến nhiều người tò mò. Quả bóng trong suốt rất to, đủ để 2 người vào bên trong, được bơm đầy oxy, rồi thả xuống hồ nước. Cảm giác lạ lẫm, pha chút mạo hiểm của trò chơi làm nhiều người đi qua phải dừng lại ngó xem. 30.000 đồng cho 8 phút của trò chơi này, quá nhiều người đăng ký khiến nhiều lúc việc bán vé phải “tạm dừng”.  

Chương trình xiếc thú với trò xiếc cá sấu được phát loa quảng cáo rầm rộ “mới du nhập từ Thái Lan cùng các trò chó học bài, khỉ giã gạo hay đi xe đạp…" đã làm nhiều bậc phụ huynh chú ý, mua vé cho con thưởng thức. Giá chỉ 10.000 đồng cho 30 phút của chương trình.

Không khí của ngày đầu kỳ nghỉ lễ diễn ra tưng bừng và khá an toàn. Tuy nhiên, nhiều người dân phản ánh tình trạng giá vé giữ xe tăng vọt một cách bất ngờ. Bảng giữ xe của khu du lịch Suối Tiên (TP HCM) giá chỉ 1.000-2.000 đồng cho xe đạp và xe gắn máy nhưng không đủ sức chứa. Trong khi đó, những bãi trông xe tự phát do người dân tự lập ra lại có giá 10.000-15.000 đồng/xe gắn máy. Dù giá "chém" như thế, những bãi tự phát này luôn trong tình trạng quá tải.

Tại TP HCM vừa khai mạc hai triển lãm nhằm chào mừng ngày 30/4 và 1/5, thu hút khá đông người dân tham quan.

Triển lãm Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập nằm trong khuôn viên Hội trường Dinh Thống nhất gồm 114 tư liệu, hình ảnh, thể hiện toàn bộ quá trình hình thành Dinh Độc Lập trong tiến trình lịch sử của Sài Gòn - TP HCM, kể từ thời thực dân Pháp chọn nơi này để xây dựng Phủ toàn quyền Đông Dương (1862-1868).

Một trong những bức phác đồ dinh độc lập trưng bày tại triển lãm. Ảnh: A.V. 

Những tư liệu quý hiếm của đợt trưng bày được Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II bảo quản và giới thiệu gồm: Công văn ghi nhận dư luận về việc bàn giao Dinh Norodom cho chính quyền Ngô Đình Diệm (9/9/1959), văn thư đổi tên Dinh Norodom thành Dinh Độc Lập, một số thư từ mật của các tướng lĩnh Sài Gòn... 

Triển lãm thứ hai mang chủ đề Sài Gòn qua bưu ảnh xưa, gồm hơn 100 Xưa và Nay tổ chức tại số 181 Đề Thám - quận 1, TP HCM. Những bức ảnh, bưu ảnh này thể hiện nhiều mặt kiến trúc, văn hóa, đời sống, kinh tế của người Sài Gòn ngày trước.

Để ra mắt công chúng TP HCM phần trưng bày này, tạp chí Xưa và Nay đã tập hợp tư liệu gần 10 năm từ các bộ sưu tập của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (nay thuộc Thư viện Thông tin khoa học xã hội Việt Nam), các cơ quan lưu trữ trung ương, sách báo tạp chí xuất bản đầu thế kỷ XX, và nhiều bộ sưu tập cá nhân.

Nhóm phóng viên

   

 
 
 
Quất Tứ Liên chín vàng óng, đào Nhật Tân (Hà Nội) nở rực vườn. Các nam thanh nữ tú say mê thưởng ngoạn, chụp ảnh. Nhiều khách đã sớm đến vườn chọn cây ưng ý.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thất nghiệp do suy giảm kinh tế Người nước ngoài lừa đảo
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân
 
Bạn đọc viết