Thứ sáu, 27/4/2007, 09:09 GMT+7

TP HCM thiếu xe, hết vé tàu đến các điểm du lịch

Bến xe miền Đông, chiều 27/4, hàng trăm hành khách sau khi mua được vé phải nằm la liệt tại các ghế chờ, vì thiếu phương tiện vận chuyển. Nhân viên ga Sài Gòn thì phải liên tục cáo lỗi khách, vì không còn chỗ đi Hà Nội, Huế, Đà Nẵng...

16h hôm nay, khách xếp hàng tại bến miền Đông mua vé vẫn không ngớt. Các ghế chờ không còn một chỗ trống. Không ít người có vé nhưng phải chờ nhiều giờ liền vẫn chưa có xe. Có người nằm dài trên ghế hoặc dựa lưng vào tường, mặt đầy mệt mỏi.

Nhiều hành khách tại bến xe miền Đông đã phải nằm vật vờ chờ xe. Ảnh: A.N.

"Tôi mua vé từ sáng nhưng chờ hơn 5 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa biết bao giờ mới được lên xe", Chị Nguyễn Thị Phượng, chờ về Phan Thiết, phàn nàn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thừa, giám đốc bến xe miền Đông, hôm nay, có khoảng 30.000 lượt hành tới bến xe, hơn 5.000 so với hôm qua và tăng gấp đôi so với ngày thường. Khách đi nhiều nhất là các tuyến Đà Lạt, Vũng Tàu, Kon Tum, Gia Lai, Phan Thiết..., cũng là những điểm du lịch gần TP HCM. "Do ngày nghỉ nhiều nên lượng khách năm nay tăng vượt dự kiến của các nhà xe. Số lượng xe có hạn, nên quá nhiều người đi cùng một thời điểm không thể đáp ứng đủ", ông Thừa, nói.

Nhân viên bán vé xe khách giường nằm (xe cao cấp) của Công ty TNHH vận tải Hoàng Long, tuyến TP HCM - Hà Nội, cũng cho biết, hai hôm nay, công ty phải "điều" trên 10 chuyến mỗi ngày, vì lượng khách tăng tới 20%. Trong khi ngày thường, Hoàng Long chỉ chạy 8 chuyến, có chuyến vẫn trống ghế.

Vì không đủ kiên nhẫn chờ xe ở bến Miền Đông, không ít hành khách đổ về các điểm xe “dù”, bến "cóc", khiến những nơi này cũng khá nhộn nhịp.

Từ cổng bến xe miền Đông đến ngã tư Bình Phước, có hàng chục điểm "tập kết" xe dù. Những xe này lợi dụng cả các cây xăng, che mắt thanh tra giao thông để đón khách. Chừng 10 phút lại có một xe trờ đến, chạy chầm chậm, phụ lái nhẩy xuống vừa quát, vừa lôi khách lên. "Ngày thường cho thêm tiền em cũng chẳng đi xe kiểu này nhưng dịp lễ, không ra đây không biết khi nào mới về đến nhà", một sinh viên đón xe gần ĐH Luật, nói.

Giám đốc bến xe miền Đông Nguyễn Ngọc Thừa, giãi bày, vấn nạn thường diễn ra vào những dịp lễ nhưng rất khó giải quyết."Chúng tôi khó lòng kiểm soát được khi xe đã xuất bến", ông Thừa nói.

Tại bến xe Miền Tây, Chợ Lớn từ 26/4, lượng khách cũng tăng 30% so với ngày thường, với tấp nập người đi An Giang, Cần Thơ, Bến Tre... "Lượng khách sẽ tiếp tục tăng trong ba ngày tới", ông Phạm Văn Thông, Giám đốc bến Miền Tây, dự đoán. Cũng theo ông Thông, bến này đã liên hệ với các cơ quan chức năng, các đơn vị vận tải khác để huy động thêm phương tiện phục vụ trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Còn ở ga Sài Gòn, nhân viên quầy vé liên tục phải lặp lại từ "hết vé" với khách hàng. Theo chị Nguyễn Thị Nam, chuyên phục vụ tuyến TP HCM - Hà Nội, chuyến này hết chỗ các ngày 29, 30/4 và 1/5 từ 2-3 ngày trước.

An Nhơn - Thiên Chương

 
 
 
Quất Tứ Liên chín vàng óng, đào Nhật Tân (Hà Nội) nở rực vườn. Các nam thanh nữ tú say mê thưởng ngoạn, chụp ảnh. Nhiều khách đã sớm đến vườn chọn cây ưng ý.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thất nghiệp do suy giảm kinh tế Người nước ngoài lừa đảo
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân
 
Bạn đọc viết