Thứ sáu, 27/4/2007, 09:37 GMT+7

Tình… bật nắp

Một nữ tiếp viên. Ảnh: CAND

Cho tiếp viên nữ mặc váy ngắn, áo hai dây mỏng manh, có cô gần như ở trần, là chiêu hút khách của một số quán cà phê mại dâm trá hình ở TP HCM.

Tại quán cà phê trên đường Lạc Long Quân (phường 9, quận Tân Bình), mỗi khách bước vào được "săn sóc" bởi một cô gái mặc áo thun hai dây mỏng manh, quần kaki nhiều túi. Ở đây, bàn nào cũng có vài cô tiếp viên ăn mặc hở hang, ngồi sát vào đùa giỡn, trò chuyện rôm rả với khách.

Vừa mang khay đá ra bàn, cô tiếp viên tự giới thiệu tên Hạnh với 2 ông khách mới đến. Sau vài câu "đưa đẩy", Hạnh áp sát người vào người một anh, thỏ thẻ: "Trưa nay 12h anh đến đón em đi. Mình đi ăn cơm trưa, em được nghỉ ca trưa ba tiếng đồng". Hạnh tiếp tục: "Nhiều lúc em muốn gọi cho mẹ mà không có điện thoại, trưa nay anh chở em đi mua cái điện thoại di động Samsung, loại bật nắp đó…".

Vị khách hiểu ý, chiều hôm đó, họ đi mua điện thoại hết 3 triệu đồng. Để "trả ơn", cô tiếp viên chủ động rủ vào khách sạn nghỉ trưa.

Đây cũng là cách nhiều tiếp viên ở các quán cà phê khác đường Nguyễn Kiệm (Gò Vấp), chung cư Miếu Nổi (Bình Thạnh), chung cư Ngô Gia Tự (quận 10)... áp dụng. Chỉ cần vài tiếng hỏi han qua loa, khách sẽ được hẹn "đi chơi", với điều kiện phải trả giùm tiền thuê nhà trọ (tương đương 500.000 đồng) hoặc mua điện thoại… bật nắp.

Nhiều khách, nhiều điện thoại, họ mang ra hiệu cầm đồ bán lấy tiền. Nếu "người tình" thắc mắc, họ sẽ trả lời "ngọt ngào" rằng điện thoại bị hỏng, rớt nước khi tắm… Và chiếc điện thoại mới lại được mua để dễ liên lạc với nhau.

(Theo Công An Nhân Dân)

 
 
 
Hai tuần nữa mới Tết, song nhiều vườn mai tại TP HCM đã vàng rực một màu. Theo các nghệ nhân, mai nở sớm là do những trận mưa bất thường đầu tháng Chạp.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thất nghiệp do suy giảm kinh tế Người nước ngoài lừa đảo
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân
 
Bạn đọc viết