Thứ sáu, 30/3/2007, 11:07 GMT+7

Mại dâm khu 'đèn vàng'

ảnh
Gái mại dâm bị bắt quả tang. Ảnh minh họa

Trong các quán cà phê không tên này, hàng chục cô gái trẻ với những bộ cánh mát mẻ đứng tràn ra đường níu áo khách đi đường. Ánh đèn vàng vọt từ trong các quán lá hắt ra, cùng tiếng lả lơi của nhân viên náo động cả một quãng đại lộ.

 Trên đại lộ Bình Dương chưa đầy 8 km (từ km14 hướng từ Bình Dương về TP Hồ Chí Minh đến cầu An Phú) vài chục quán cà phê chuyên kinh doanh dịch vụ kích dục, mại dâm đã mọc lên.

Quán T.L. trống hoác, trên quầy chỉ lèo tèo vài chai nước ngọt nhưng hơn 10 tiếp viên ở đây ăn mặc hở hang, thoải mái ngồi trên đùi khách và mời gọi. Quán hoạt động cả ngày lẫn đêm nhưng từ 21h trở đi, các "đào" ở đây đóng cửa quán để đi tìm khách.

Từ ngã tư Hòa Lân đến ngã tư Cầu Ông Bố thuộc xã Bình Hòa cũng có hàng chục tụ điểm mại dâm nằm rải rác. Chỉ cần vào quán, kéo tấm riđô lại, khách và "gái" mặc sức mây mưa. Con mương đặt tuyến cáp quang chạy dọc theo các quán được đào tung lên nhưng cũng chẳng đủ sức ngăn cản việc chèo kéo đón khách của họ.

Một tài xế xe tải cho biết, bình dân nhất là những dãy quán không tên tại ấp Bình Đức, xã Bình Hòa. Khách có thể thoải mái trả giá và các em phục vụ cũng rất "chu đáo, nhiệt tình".

Một lơ xe tải chở hàng nông sản từ Đăk Lắk về cho hay, trong lúc chờ đến giờ xe được vào thành phố, cánh lái xe thường kiếm "tí" giải khuây. Các em ở đây toàn là dân miền Tây nên nói chuyện rất ngọt ngào.

  (Theo Công An Nhân Dân)

 
 
 
Quất Tứ Liên chín vàng óng, đào Nhật Tân (Hà Nội) nở rực vườn. Các nam thanh nữ tú say mê thưởng ngoạn, chụp ảnh. Nhiều khách đã sớm đến vườn chọn cây ưng ý.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thất nghiệp do suy giảm kinh tế Người nước ngoài lừa đảo
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân
 
Bạn đọc viết