Thứ hai, 25/12/2006, 12:06 GMT+7

Cháy ngay sát chợ Đồng Xuân trong đêm Noel

20h tối 24/12, ngọn lửa đã bốc lên tại nhà 47-49 ngõ Đồng Xuân, ngay cạnh chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mặc dù không có thiệt hại về người, vụ hỏa hoạn tại khu phố buôn bán sầm uất nhất thủ đô đã làm xôn xao hàng nghìn người dân đi chơi Noel.

Đám cháy đang được lực lượng cứu hoả khống chế. Ảnh: Hoàng Hà.
Đám cháy đang được lực lượng cứu hoả khống chế. Ảnh: Hoàng Hà.

20h30, nhà 47 và 49 ngõ Đồng Xuân - nằm lọt trong khu phố buôn bán giày dép, tạp hóa - đã bị phong tỏa. Hàng chục cảnh sát PCCC, cảnh sát khu vực có mặt tại hiện trường. Nguồn nước tại chợ Đồng Xuân được huy động.

21h, lực lượng cứu hỏa tiếp tục được tăng viện nhằm khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, khu phố cổ chật hẹp, người dân đi chơi Noel quá đông nên việc cứu hỏa gặp khó khăn. Cảnh sát đã phải dùng búa đập cửa sổ nhà để phun nước dập lửa. Ngọn lửa đã thiêu cháy nhiều hàng hóa, vật dụng trong gia đình. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Hàng nghìn người dân sở tại và nhiều tiểu thương của chợ Đồng Xuân đứng chật kín khu vực xảy ra hỏa hoạn. Theo một số người dân, khi xảy ra vụ cháy, chủ nhân ngôi nhà đi chơi Noel, chỉ có trẻ em trong nhà. Tuy nhiên, không có thiệt hại về người. Một lính cứu hỏa cho VnExpress biết, tại tầng 2 ngôi nhà số 49 chứa nhiều thùng hàng đồ chơi trẻ em.

Cơ quan chức năng đang xác định, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Nhóm phóng viên

 
 
 
Quất Tứ Liên chín vàng óng, đào Nhật Tân (Hà Nội) nở rực vườn. Các nam thanh nữ tú say mê thưởng ngoạn, chụp ảnh. Nhiều khách đã sớm đến vườn chọn cây ưng ý.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thất nghiệp do suy giảm kinh tế Người nước ngoài lừa đảo
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân
 
Bạn đọc viết