Chủ nhật, 17/12/2006, 10:32 GMT+7
Các tin khác
- 47 tỷ đồng mua nhà tái định cư 'ảo' (17/12)
- Khó cấm hàng ăn uống vỉa hè (17/12)
- Ngày mai miền bắc bắt đầu rét đậm (16/12)
- Hà Nội lún do khai thác nước ngầm (16/12)
- Cơn sốt 'bom thối' trong giới trẻ (16/12)
- Phó chủ tịch huyện cấp phép phá rừng (16/12)
- Cần dạy học sinh có nhân cách chứ không chỉ kiến thức (16/12)
- Gái gọi thời internet (16/12)
- Thị trường vận tải container bắt đầu 'nóng' (15/12)
- Hình ảnh nỗi buồn 'văn minh' vỉa hè (15/12)
- Những du học sinh tự túc thích đua xe, cặp bồ (15/12)
- Thày giáo đánh học sinh từng bị kỷ luật vì thiếu văn hóa (15/12)
- Nữ sinh ngất xỉu đồng loạt (15/12)
- Hàng ăn vỉa hè Hà Nội chỉ được bán ngoài giờ (15/12)
- Sử dụng trẻ em vào đường dây tội phạm để lách luật (15/12)














![]() |
| Pha tinh nghịch lần cuối trên sân trường, những giọt nước mắt, những nụ cười hay dòng lưu bút viết trên áo là hình ảnh buổi lễ chia tay tuổi học trò của học sinh Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà. |





| Bạn đọc viết |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




E-mail
Bản In











Đặt VnExpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại VnExpress