Còn 6 học sinh bị mất tích trong vụ chìm đò
 |
| Người mẹ mòn mỏi ngóng tìm con. Ảnh: Tiền Phong. |
Sau 5 ngày xảy ra vụ chìm đò ở Chôm Lôm, mới tìm thấy 13 em, hiện vẫn còn 6 em mất tích. Ông Nguyễn Xuân Du, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, cho VnExpress biết, sáng 11/10, lực lượng công binh rà phá bom mìn Quân khu 4 đã được huy động tới xác định vị trí chiếc đò chìm.
Không khí tang thương bao trùm bến đò Chôm Lôm trong suốt những ngày qua. Những đôi mắt vô hồn, thẫn thờ vẫn kiên nhẫn hướng ra bờ sông ngóng tin, dù hầu hết đều biết rằng đó chỉ là hy vọng mong manh. Sáu chiếc quan tài trống rỗng vẫn đợi người về.
1h30 chiều 11/10, các chiến sĩ công binh bắt đầu tiến hành rà soát khu vực lòng sông cách chỗ đò chìm trong vòng bán kính 500 m. Mục tiêu xác định chính là động cơ của chiếc đò chìm. Đây là động cơ được tháo ra từ chiếc thuyền vỏ sắt được Luxembourg tài trợ.
Ông Du cho biết: "Dù đã huy động lực lượng tìm kiếm hùng hậu gồm 15 trạm canh 24/24h dọc bờ sông, 100 tàu thuyền thay ca nhau rà soát trên sông nhưng vẫn chưa tìm kiếm được 6 học sinh còn lại. Do vậy, hy vọng duy nhất hiện nay là tìm được chiếc tàu bởi có thể các học sinh bị tàu úp lên".
Tuy nhiên, theo một số người dân, có thể phải đến ngày thứ 12-13 xác mới nổi lên. Nhưng trong vòng vài ngày tới, nếu vẫn không tìm thấy xác các em thì có thể sẽ phải rút bớt lực lượng tìm kiếm.
Tiến Dũng