Hiệu trưởng bán cây xà cừ 50 tuổi lấy 9 triệu đồng
 |
Cây xà cừ giờ chỉ còn lại gốc. Ảnh: Đời sống & Pháp luật. |
Chỉ một ngày sau khi bão số 6 tan (2/10), viện lý do cây bị nghiêng, Hiệu trưởng THCS Hòa Minh (Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho chặt bán cây xà cừ duy nhất của trường, trên 50 tuổi, đường kính hơn 1m để đổi lấy 9 triệu đồng. Trong khi đó lãnh đạo quận khẳng định cây này không hề bị ảnh hưởng của bão.
Qua thông tin phản ánh của người dân, UBND phường Hòa Minh đã cử cán bộ ra hiện trường lập biên bản, đình chỉ việc đào gốc cây. Ông Nguyễn Văn Thâu, Hiệu trưởng THCS Hòa Minh cho biết, trước bão số 6, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão quận chỉ đạo tỉa nhánh, để tránh xảy ra việc cây ngã đổ trong bão và nhất quyết không được chặt cây. Nhưng tại thời điểm đó, không thực hiện được việc cắt tỉa cành nhánh vì không có người làm.
"Sau cơn bão, tôi thấy cây bị nghiêng và có nguy cơ gãy đổ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của học sinh, giáo viên và nhà trường. Thêm vào đó, tôi nghe thông tin trên Radio sắp có bão số 7 nên sợ quá, họp Ban giám hiệu và Chủ tịch công đoàn Trường, thống nhất gọi ông Phạm Hùng ở huyện Điện Bàn (Quảng Nam) đến bán với giá 9 triệu đồng", ông Thâu nói.
Tại hiện trường, thân cây bị cưa từng khúc theo quy cách để xẻ lấy gỗ. Còn rễ cây thì vẫn bám chặt vào lòng đất, thợ cưa cây phải khoét sâu hơn 1 mét đất để cắt lấy rễ. Đáng chú ý, không có một nhánh rễ nào của cây có dấu hiệu bị bật gốc.
Nhà trường không báo cáo Phòng GD&ĐT quận cũng như UBND quận Liên Chiểu biết việc bán cây xà cừ này.
Trưởng phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu cho hay: "Trước bão, Ban Giám hiệu trường có tờ trình xin UBND quận cấp kinh phí để cắt tỉa cành nhánh, nhưng không thực hiện được vì không thuê được người làm. Ngay sau cơn bão, Hiệu trưởng cho chặt hạ cây để bán. Tôi không được báo cáo về tình hình này".
Còn ông Nguyễn Bá Đức, Phó chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, tỏ ra bức xúc: "Sau bão, chúng tôi có đến Trường Hòa Minh để xem tình hình thiệt hại. Riêng với cây xà cừ này thì chẳng hề bị hư hại gì. Việc Hiệu trưởng nhà trường chặt cây đem bán 9 triệu đồng là hoàn toàn sai trái. Hiện nay, chúng tôi đã chỉ đạo cho Phòng GD&ĐT yêu cầu ông Nguyễn Văn Thâu làm kiểm điểm để có biện pháp xử lý thích đáng".
(Theo Đời sống & Pháp luật)