Thứ năm, 12/10/2006, 08:51 GMT+7

Hàng rong tung hoành trước cổng trường

Sau những ngày hè yên ắng, hơn một tháng nay, vào giờ cao điểm, trước cổng các trường học tại TP HCM lại tái diễn tình trạng lộn xộn, bát nháo hàng rong, hàng quà vặt. Những hàng quán này chiếm hết phần vỉa hè, đẩy phụ huynh xuống lòng đường chờ đón con, khiến tắc nghẽn giao thông.

Tại cổng trường THPT Lê Quý Đôn trên đoạn đường Lê Quý Đôn, quận 3, vào giờ tan học 4-5h chiều luôn có ít nhất chục xe quà bánh. Xe hàng, ô che nắng cộng thêm mỗi xe xúm xít 4-5 em học sinh mua quà..., khiến cả đoạn vỉa hè đông kín. Dưới lòng đường, nhiều phụ huynh đứng chờ con, xe cộ qua lại tắc nghẽn cả một đoạn dài.

Một bác xe ôm hành nghề tại đây cho biết: "Ngày nào cũng vậy, chỉ trừ mưa bão, cứ đến giờ học sinh tan trường là hàng rong tụ về đông lắm. Nhiều phụ huynh muốn đến gần cổng để đón con cũng khó khăn. Còn tắc đường thì là chuyện cơm bữa". 

Hàng rong trương dù chiếm một góc cổng trường và lối dành cho người đi bộ. Ảnh: L.A.

Trường THCS Chu Văn An trên đường Cống Quỳnh, quận 1, cũng chung cảnh ngộ. Không chỉ hàng rong, vào năm học mới nhiều quán cóc bỗng nhiên mọc lên rầm rộ quanh trường. Và con đường Cống Quỳnh trở nên nổi tiếng về ùn tắc giao thông.

Chị Lê Thị Nương, một phụ huynh học sinh trường này nói: "Tại sao không cấm bán hàng rong trước cổng trường để việc lưu thông được dễ dàng? Mỗi buổi chiều, khúc đường này luôn kẹt cứng. Cổng trường đã chật hẹp lại còn chịu thêm cảnh chen lấn, bán buôn của những gánh hàng rong. Hôm nào tôi đón con cũng phải đợi rất lâu dưới lòng đường. Buôn bán như thế không chỉ mất trật tự mà còn làm mất đi vẻ mỹ quan thành phố".

Ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học, quận 1, là một trong những điểm nóng ùn tắc giao thông được biết tới từ lâu. Khu vực cổng trường THPT Ernst Thalmann, tiểu học Nguyễn Thái Học và THCS Minh Đức luôn thường trực những mâm bánh xếp thành dãy dài, choán cả lối dành cho người đi bộ.

Trao đổi với VnExpress, cảnh sát giao thông Lê Minh Hà, làm việc tại giao lộ này, cho biết: "Đúng là hàng rong rất nhiều và thường xuyên gây mất trật tự, ách tắc giao thông trước cổng trường. Nhưng cảnh sát giao thông không có đủ thẩm quyền để xử phạt hay cưỡng chế họ. Chúng tôi chỉ có thể giải quyết ách tắc giao thông dưới lòng đường còn lề đường thì đành phải nhờ đến các ban ngành khác góp sức".

Không chỉ gây lộn xộn, ách tắc giao thông, hàng rong cũng đem lại nguy cơ ngộ độc thực phẩm cao. Bà Đinh Thị Hồng Thủy, hiệu trưởng trường THCS Trần Bội Cơ quận 5 bộc bạch: "Khâu vệ sinh của những hàng quán này không thể chấp nhận được. Những loại quà vặt như cóc, ổi, sắn, rau câu, bánh tráng, phá lấu, súp... luôn phơi dưới khói bụi và thiếu nước rửa. Cách đây mấy hôm họ còn bày một cái chảo dầu to đùng lấn cả lối vào trường, dầu chiên bánh có màu đen kịt. Nói thế nào họ cũng không dẹp, tôi đã phải nhờ công an hỗ trợ mới yên".

Giờ tan trường, học sinh tụ tập ăn uống dù có bảng cấm. Ảnh chụp trước cổng trường Chu Văn An: A.V.

Bà Thuỷ cho biết thêm, mặc dù đã tiến hành nhiều biện pháp, huy động nhiều lực lượng để dẹp hàng rong từ 3 năm nay nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. "Có quá nhiều người sống nhờ vào nghề này và cơ quan y tế địa phương chưa vào cuộc tiến hành kiểm tra chất lượng hàng rong để xử phạt thật nặng, nên họ vẫn kinh doanh như vậy", bà Thủy nhận xét.

Là một người làm công tác trật tự trên 20 năm và hiện là trật tự viên cổng trường Thalmann, ông Lê Văn Thắng giãi bày: "Cả chục hàng rong, đem theo bao phiền toái trước cổng trường, đuổi đầu này họ lại bán đầu kia. Họ bày bán thức ăn gần những vách tường đã lên rêu xanh, bãi rác, thậm chí cả chỗ người ta phóng uế bừa bãi. Đã có phụ huynh phản ánh con mình ăn hàng rong ở đây bị ngộ độc, nhưng không có bằng chứng rõ ràng lại thôi".

Trao đổi với VnExpress, ông Huỳnh Lê Thái Hòa, trưởng phòng quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm Sở Y Tế TP HCM cho biết: "Dẹp hàng rong trước cổng trường là việc vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã gặp phải nhiều trở ngại do tính chất di động của loại hình này không thể kiểm soát được. Muốn dẹp hàng rong trong một sớm một chiều rất khó vì đòi hỏi phải có sự hợp tác chặt chẽ của nhiều ban ngành đoàn thể".

Ông Hòa cho hay, thời gian tới, Sở Y tế, Sở Giáo dục, Công an và dân phòng sẽ cùng phối hợp kiểm tra và quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong, ngoài trường học, trong đó có hàng rong. Dự định chương trình này sẽ được tiến hành thí điểm tại tất cả các trường học trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Lê Ái

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Ngày 9/11, một tuần sau khi bão lũ tàn phá, nhiều vùng dân cư ở Phú Yên vẫn chưa rút hết nước, điện cũng không. Người dân bắt đầu dựng lại nhà từ cái nền còn trơ gạch, trẻ con phơi sách vở chuẩn bị đến trường... Ảnh: Trí Nguyễn..
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao