40 lao động từ Libăng sẽ về Hà Nội chiều nay
 |
| Chị Khúc Thị Nhạn (giữa) không nén được xúc động khi gặp lại mẹ và chị. Ảnh: Tiến Dũng |
15h10 chiều nay, chuyến bay VN830 sẽ đưa tiếp 40 lao động Việt Nam từ Libăng về Hà Nội. Hiện ở Beirut còn gần 10 người đăng ký về nước, nhưng chưa xác định ngày giờ. Lý do con đường sơ tán an toàn nhất là men theo bờ biển lên phía bắc Libăng, rồi qua Syria đã bị đánh bom.
Trong nhóm lao động về đợt này đặc biệt có bé Hoàng Minh Trung, mới hơn 2 tuổi.
Tại Libăng, tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập Trần Việt Tú và anh Bùi Văn Dũng (đầu mối còn lại của sứ quán tại Libăng) đang thực hiện những thủ tục cuối cùng để đưa tiếp khoảng 10 lao động về nước. Đây cũng là đợt sơ tán cuối cùng của công dân Việt Nam.
Trao đổi với VnExpress, anh Dũng cho biết, nhiều người giúp việc gia đình được chủ rất yêu quý, tha thiết mong ở lại; một số còn vướng khoản tiền lương chủ nợ đã thay đổi ý định, không muốn về. Đặc biệt, một số chủ bất hợp tác khi đại diện ngoại giao của Việt Nam đề nghị cho lao động hồi hương.
Dự kiến, thứ hai tuần sau, nhóm gần 10 lao động sẽ rời Libăng. Nhưng anh Dũng cho biết nhiều khả năng phải hoãn lại vì sáng qua, lần đầu tiên không quân Israel ném bom phá hủy 4 cây cầu huyết mạch trên tuyến xa lộ dọc bờ biển từ Beirut tới Syria, ngăn chặn dòng di tản của dân thường, trong đó có lao động Việt Nam.
Hiện con đường sơ tán lao động chưa được xác định bởi Israel đã phong tỏa bờ biển, đánh phá sân bay Beirut và cày xới hệ thống đường bộ của Libăng nhằm cô lập nước này.
Về số lao động Việt Nam còn lại ở Libăng, anh Dũng cho hay đang cùng với tham tán Tú xác định chính xác. "Danh sách Bộ Ngoại giao đưa ra là 147, nhưng trong số đó đã có nhiều người về Việt Nam mà không biết. Cũng có một số bị trùng lặp tên nên con số thực tế không đến 147", anh Dũng giải thích.
Trong khi nhiều công dân Việt Nam còn nấn ná ở lại Libăng thì tại nước láng giềng, Tổng thống Philippines Gloria Macapagal Arroyo đã yêu cầu sơ tán toàn bộ 30.000 lao động nước này vì lo ngại tình hình chiến sự sẽ xấu đi.
Hồng Khánh