Thứ sáu, 4/8/2006, 08:55 GMT+7

Chùm ảnh đón người thân từ Libăng trở về

Hồi hộp, sung sướng, khóc đấy lại cười đấy, đó là tâm trạng của 20 lao động vừa trở về từ Libăng chiều 4/8. Họ hạnh phúc nhào vào vòng tay yêu thương của gia đình, bỏ lại đằng sau những ngày phập phồng lo sợ bởi chiến tranh.

Từ đêm qua, hai bà cháu này đã đi xe từ Vinh ra, để trưa nay có mặt tại sân bay Nội Bài. Cô bé đã nóng ruột lắm rồi, vì chờ mãi chưa thấy bóng dáng mẹ.
Sau 1 tiếng hồi hộp chờ đợi, 3 bố con anh Phạm Văn Sinh (áo xanh) reo hò khi thấy chị Khúc Thị Nhạn xuất hiện.
Chị Khúc Thị Nhạn khóc òa, nghẹn ngào không nói được lên lời.
Chị Phạm Thị Tỉu, quê Thái Bình, ôm chặt đứa con gái út.
Chị Tống Thị Dung và Nguyễn Thị Thư (Ninh Bình) hạnh phúc trong vòng tay người thân.

Hoàng Hà

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao