Cuồng nhiệt đêm bóng đá Hàn Quốc
Đêm qua, cả phòng khách lớn của khách sạn Hanoi Daewoo ngập tràn một sắc màu đỏ rực. "Hàn quốc! Hàn quốc!" Tiếng hô vang của hơn 1.000 cổ động viên Hàn Quốc và Việt Nam khiến hội trường như muốn nổ tung.
 |
| Cổ động viên say sưa cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: Hoàng Hà |
Một giờ trước trận ra quân đầu tiên của đội tuyển Hàn Quốc với Togo, không khí chào đón đã thực sự sôi nổi. Các thiếu nữ Hàn Quốc luôn tay dán những chiếc đề can mang hình quốc kỳ, trái bóng, chữ "Korea" lên má và trán các cổ động viên. Hội trường Gardenia và sảnh lớn của khách sạn Daewoo rực kín sắc đỏ của những chiếc áo đội tuyển xứ Kim chi. Mỗi cổ động viên tới cổ vũ đều được tặng một chiếc áo đỏ và một lá quốc kỳ Hàn Quốc. Trên sân khấu, tấm pano mang dòng chữ: "World Cup 2006. Again 2002, power of Asia (World Cup 2006. Sống lại sức mạnh Châu Á 2002)" như thể muốn làm sống dậy sức mạnh Hàn Quốc của 4 năm trước khi Hàn Quốc lần đầu tiên vào đến vòng bán kết.
Đến gần giờ G, hội trường lớn và ngoài sảnh hầu như không còn chỗ trống. 1.000 chỗ ngồi được ban tổ chức bố trí đã chật kín.
 |
| Đại sứ Hàn Quốc cùng phu nhân tới cổ vũ. Ảnh: Hoàng Hà |
Vài phút trước trận đấu, ông Kim Eui-ki, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam bước lên sân khấu hô vang: "Hàn Quốc cố lên! Chiến thắng! Chiến thắng!" Còn Tae Hoan, học sinh Hàn Quốc tại Việt Nam, vai khoác lá quốc kỳ tươi cười dự đoán: "Em tin là Hàn Quốc sẽ thắng Togo3 - 0."
20h, cả hội trường bật đứng dậy khi quốc ca Hàn Quốc vang lên. Nhiều người tay đặt lên trái tim như muốn truyền đi sức mạnh dân tộc cho đội tuyển.
Không khí sôi động ngay từ đầu trận đấu. Sau mỗi pha bóng tấn công của đội nhà, tiếng hò reo, chiêng trống lại vang lên át cả tiếng bình luận viên được phát ra từ 3 chiếc loa công suất lớn. Phút thứ 32 khi Togo ghi bàn vào lưới Hàn Quốc, cả hội trường lặng phắc, nhiều người gục đầu như không muốn chứng kiến điều tồi tệ vừa xảy đến. Cậu học sinh Tae Hoan, lắc đầu đăm chiêu rồi bập bẹ câu tiếng Việt: "Chưa thua được!" Nhiều người nhấp nhổm, đứng ngồi không yên, những lá cờ được cầm sẵn trên tay như chỉ chờ dịp được vung lên ăn mừng.
 |
| Thêm những tiếng trống thúc giục đội nhà tiến lên. Ảnh: H.H |
Rồi giây phút chờ đợi cuối cùng cũng đến. Phút 55 cả hội trường như nổ tung khi Lee-Chun-Soo tung cú sút tuyệt vời chọc thủng lưới Togo. Hai cô gái Hàn Quốc ôm chầm lấy nhau, nhảy lên hò hét. Nhiều người đứng hẳn lên ghế để vẫy quốc kỳ. Đại sứ Hàn Quốc và phu nhân cũng đứng bật dậy, hò reo cổ vũ như những cổ động viên chuyên nghiệp.
Niềm vui quả là trọn vẹn khi phút thứ 72, người hùng Ahn Jung-Hwan ghi bàn thắng tuyệt đẹp từ ngoài vòng 16m50, nâng tỷ số trận đấu lên 2-1. Mọi người không ngớt reo hò, cổ vũ cho đội tuyển thân yêu. Có lẽ không nén được sung sướng, một vài đôi nam nữ còn đứng cả dậy ôm hôn nhau trong niềm vui chiến thắng. Những tiếng "Hàn Quốc! Đại Hàn dân quốc" như được cất lên từ chính trái tim của những cổ động viên nhiệt thành. Từ đó đến cuối trận đấu, không khí ở đây luôn như muốn vỡ òa. Hong Jin-An, sinh viên đại học quốc tế RMIT vui mừng: "Tôi rất tự hào khi đội tuyển Hàn Quốc thắng ngay trong trận ra quân đầu tiên. Với tinh thần này, chắc chắn Hàn Quốc sẽ giành chiến thắng ở những trận tiếp theo". Còn đại sứ Hàn Quốc hồ hởi: "Tất nhiên là vui rồi. Nhưng đội tuyển Hàn Quốc chưa đá hết sức mình. Nếu cố gắng, tôi tin có thể lặp lại kết quả của 4 năm trước, vào đến bán kết."
Tiến Dũng