Nhiều điều kỳ thú trong Ngày kỷ lục gia VN
 |
| Bác Trần Văn Hay với mái tóc dài 6m8, nặng hơn 10 kg trên đầu. Ảnh: A.V. |
Từ 8h đến 22h hôm qua, công viên văn hóa Đầm Sen, TP HCM, tràn ngập sắc màu và các câu chuyện kỳ thú của 200 nhà kỷ lục trên khắp đất nước. Ngày hội "Kỷ lục gia VN 2006" có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.
Khán giả không chỉ được thưởng ngoạn 15 vật phẩm kỷ lục và đề xuất kỷ lục được trưng bày ở quảng trường La Mã như: Quyển sách in độc bản lớn nhất Việt Nam "Việt Nam những khoảnh khắc", chiếc lồng đèn không khung xương lớn nhất, phin cà phê lớn nhất..., mà còn được gặp gỡ trực tiếp những con người độc đáo bằng xương bằng thịt. Như lão nông Trần Văn Hay 70 tuổi đến từ huyện Châu Thành, thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, sở hữu mái tóc dài 6,8 m, nặng hơn 10 kg. Bác Hay cho biết, từ năm 25 tuổi, bác phát hiện ra rằng mỗi lần cắt tóc là lại lăn ra bệnh nặng, thế nên bác phải giữ mái tóc của mình từ đó đến nay.
 |
| Tuổi cao nhưng Kỷ lục gia - Nhà nhiếp ảnh Võ An Ninh vẫn đến góp vui với ngày hội. Ảnh: A.V. |
Nhiều nhân vật tên tuổi ở nhiều lĩnh vực đã xuất hiện trong ngày hội như: nghệ sĩ Võ An Ninh, nhà nhiếp ảnh cao tuổi sở hữu nhiều bộ ảnh có giá trị lịch sử nhất Việt Nam; soạn giả Viễn Châu, người sáng tác nhiều bài vọng cổ nhất Việt Nam; nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, người có bộ sưu tập bản đồ nhiều nhất Việt Nam...
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - người từng xác lập kỷ lục "Nhà văn viết truyện thiếu niên xuất bản nhiều nhất tại Việt Nam" - đã gây ấn tượng khi ngồi ký tên "liền tù tì" hơn 300 cuốn Chuyện xứ Langbiang, tập 3 Chủ nhân núi lưng chừng để dành tặng cho những kỷ lục gia tham dự vào ngày hội.
 |
| Du khách thích thú với phin cà phê (có thể sử dụng được) lớn nhất Việt Nam. Ảnh: A.V. |
Anh Nguyễn Hữu Duy, Giám đốc công ty Tranh cát Vạn Thiên Sa, chia sẻ cảm xúc: "Được gặp gỡ những nhân vật độc đáo, nghe những câu chuyện thú vị dường như tiếp thêm sức cho tôi vui sống và sáng tạo. Tôi đã làm quen được nhiều nhà kỷ lục và học hỏi nhiều thứ từ họ". Quan sát nhóm "Bạch Tuyết và những chú lùn", một nhóm hoạt động nghệ thuật tạp kỹ độc đáo, Anh Duy cho biết đang có ý tưởng mời những chú lùn vào làm việc ở cơ sở tranh cát của mình. "Tuy họ thiếu thước tấc nhưng họ đã cho thấy mình không thiếu tình yêu cuộc sống và lòng hăng say sáng tạo", anh nói.
Chương trình của ngày hội còn nhiều hoạt động phong phú khác như: giao lưu nghệ sĩ Mạc Can và diễn viên điện ảnh Hồ Kiểng (diễn viên đóng vai phụ nhiều nhất Việt Nam), ký họa chân dung và giao lưu với GS-TS. Trần Văn Khê, gặp gỡ "thần đèn" Nguyễn Cẩm Lũy và thần đồng tin học Nguyễn Khánh Ánh Hoàng.
Anh Vân