Thêm hai nạn nhân của phẫu thuật thẩm mỹ chui
Một phụ nữ đến nhà dụ bơm chất lạ vào mi mắt và trán để trẻ hóa, chị Thanh đồng ý nghe theo và kết quả là cuộc phẫu thuật "chữa cháy" tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP HCM.
Ngày 15/3, Bác sĩ Lâm Hoài Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM, cho biết chị Thanh, 55 tuổi, ở đường Lương Định Của, thị xã Sóc Trăng, là một nạn nhân của thẩm mỹ dạo đang được điều trị tại bệnh viện.
Cách đây hơn 3 tháng, một phụ nữ tự xưng là bác sĩ Hiền đến nhà chị Thanh dụ làm đẹp rồi bơm một chất vào hai bên mi mắt và giữa trán để giúp chị trẻ hóa và làm đầy vết sẹo trên má phải. Một tuần sau, chị bị ngứa và lấy nước đá chườm như hướng dẫn.
Khi các nơi chích sưng đỏ, giữa trán to như hột gà, bác sĩ Hiền lấy kim châm và ống giác hút khiến càng sưng to hơn, thị bèn dùng dao... thiến heo để rạch, nặn ra và may lại. Hôm sau, bệnh viện địa phương phải chuyển chị Thanh lên bệnh viện Da liễu rồi nhập viện Răng Hàm Mặt Trung ương.
Sau nửa tháng điều trị nội khoa, chị Thanh vừa được mổ vào sáng hôm qua, hiện vết mổ trong tình trạng tốt.
Cùng ngày, tại Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ bệnh vêện Cấp cứu Trưng Vương, BS Trần Công Luận, Phụ trách khoa, cho biết chị Nhi, 49 tuổi, ở đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình, TP HCM, đang được điều trị tai biến do bơm thẩm mỹ trên mu bàn tay.
Cách đây vài năm, chị theo mọi người đến 2 điểm làm đẹp chui nổi tiếng ở thị trấn Tân Châu, tỉnh An Giang để bơm mũi, môi, cằm và 2 bàn tay. Sau đó tay chị nổi u lên, ngày càng to dần, nay bị đau và không cử động được.
(Theo Người Lao Động)*Tên nhân vật đã được thay đổi