Thứ năm, 16/3/2006, 10:30 GMT+7

'Rình' con đi học

Con cái luôn là nỗi quan tâm lớn nhất của cha mẹ. (TP)

Những chuyện như học sinh bỏ học, chơi bời lêu lổng... xảy ra khá phổ biến tại TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) và chuyện “rình" con đi học cũng bắt đầu từ đây.

19 giờ 30 phút, tại cổng Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề và giáo dục thường xuyên, nằm trên con phố nhỏ Vạn Hoa, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, trong ánh điện đường mờ mờ của buổi tối mùa đông giá buốt, mặc dù giờ vào lớp đã lâu, nhưng tại một số quán nước ven cổng trường vẫn lố nhố người ngồi.

Một quán nhỏ gần cổng trường có khoảng 5-6 người đang ngồi, bỏ chiếc mũ len ra vào và uống trà nóng. Hầu hết đều là những người đã trung tuổi. Mỗi người một nét mặt, hình dáng, nhưng họ có cùng đặc điểm là ăn vận những đồ sang trọng, đắt tiền và hình như họ đang bàn tán chuyện gì đó liên quan đến học hành, thi cử.

Lúc sau, một người đàn ông hỏi: “Thế chú mày cũng đi kiểm tra con à?”. Anh ta nói như vẻ đồng cảm: “Bọn nhóc bây giờ quá thật. Chúng đi học cứ như là đi vào chỗ chết không bằng. Hôm nào bố mẹ cũng phải di theo rình mò, kiểm tra”. Anh cho biết, con mình năm nay học lớp 11. Chuyển 3 trường. Ở đâu người ta cũng không nhận, đành phải cho nó đi học bổ túc buổi tối. Cố lấy cái bằng cấp 3 rồi tính sau.

Ông bố tội nghiệp có tên là Khải này còn cho biết, con trai anh tuy nhỏ người, trông mặt mũi hiền lành nhưng lại chúa nghịch ngợm, chơi bời. Trước đây, khi anh chưa “đi rình”, nó trốn học đi chơi suốt. Cứ hết giờ học lại phóng xe về nhà. Chỉ khi cô giáo chủ nhiệm thông báo gần 1 tuần nó không đến lớp, cả nhà mới té ngửa. Nói mãi chả được, đành phải làm cách bất đắc dĩ là đi kiểm tra, đi rình nó học, mặc dù công việc làm ăn của anh chị luôn bận rộn tối ngày.

Không giống như trường hợp của anh Khải, một người có mặt tại quán hôm đó tên Huy cho biết, đứa con trai bất trị của anh đang học lớp 12, đầu tuần trước bị công an phường gọi lên cảnh cáo vì đã cùng một vài thằng bạn cầm dao đuổi đánh một thanh niên ngay tại cổng trường. Nó học cũng không phải là dốt, chỉ tội cứ sểnh ra là tụ tập đám bạn xấu đi chơi điện tử, chát chít… và tệ hại hơn là uống rượu rồi quậy phá, ngịch ngợm.

Anh Khải chỉ mong con trai mình cố học để lấy được cái bằng cấp 3 rồi cho nó đi học Quản trị kinh doanh tại chức ở dưới Hà Nội để về giúp anh chị quản lý công ty mà sau này cũng là của nó, vì anh chị chỉ có duy nhất một người con.

Công việc làm ăn chồng chất, nhưng anh chị phải thay phiên nhau đi kiểm tra con đi học. Lắm hôm trời mưa lạnh, nhà có ô tô nhưng chẳng dám đi vì sợ nó nhận ra, biết bố mẹ đi kiểm tra lại tìm cách đối phó, nên đành phải đi xe máy hoặc thuê xe ôm.

Bà chủ quán nước - người thường xuyên có mặt tại khu vực cổng trường cho biết: “Có nhiều đứa, hôm nào cũng đến trường rất đầy đủ, vào nhà xe, gửi xe đàng hoàng. Nhưng đó chỉ là “động tác giả”. Sau đó, chúng sẽ gửi ba lô, sách vở và trèo lên xe của một đứa bạn khác chờ sẵn, rú ga chạy mất. Chả biết trong thời gian dành cho 4,5 tiết học kia chúng đi đâu, làm gì, nhưng cứ đến khi gần hết giờ học lại ung dung về trường lấy xe, lấy cặp và về nhà”…

Theo bà thì đây là một việc làm rất ma ranh của đám học sinh con nhà giàu. Vì nhiều ông bố, bà mẹ khi đến trường kiểm tra con, vì không muốn lộ diện nên đi thẳng vào nhà gửi xe và yên tâm ra về khi thấy xe của con mình dựng ngay ngắn trong nhà để xe.

Ngồi nói chuyện với chị chủ quán ở một quán bán hàng tổng hợp gần trường, chị hàng nước cho hay, những người đó thường đi tìm con. "Bọn nó toàn đứa nghịch như quỷ sứ, học thì ít mà bỏ học đi chơi thì nhiều. Chỉ khổ bố mẹ chúng nó, hôm nào cũng phải đi rình mò, mệt người và tốn thời gian”, chị chủ quán nói.

Khoảng 5 phút sau thì 1,2 rồi 3 người vào quán chị kéo ghế ngồi, người thì lấy xe máy rồi đi luôn. Chị chủ quán hướng về phía một người đàn ông có vẻ mặt đăm chiêu hỏi: “Bác uống nước nhé? Thế nào có thấy nó không?”. Vị phụ huynh trả lời buồn bã: “Chả thấy đâu cả cô ạ. Chắc nó lại đâm đầu vào chát với chít rồi”. Nói rồi anh ta rút lửa, châm thuốc, nhấp ngụm nước rồi trả tiền lên xe. Trước khi đi không quên dặn lại chị chủ quán: “Nếu chị thấy thằng Hưng nhà tôi, bảo nó là về ngay bố nó đi tìm đấy nhé…”.

Chị chủ quán nói như giảng giải một cách vô tư: “Họ đa số là những người giàu, có công ty riêng hoặc chí ít cũng buôn bán, kinh doanh… thế mới không có thời gian để ý đến con cái".

(Theo Tiền Phong)

 
Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Ngày 9/11, một tuần sau khi bão lũ tàn phá, nhiều vùng dân cư ở Phú Yên vẫn chưa rút hết nước, điện cũng không. Người dân bắt đầu dựng lại nhà từ cái nền còn trơ gạch, trẻ con phơi sách vở chuẩn bị đến trường... Ảnh: Trí Nguyễn..
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao