Nhà thiếu nhi TP HCM chỉ hoạt động cầm cự
"Chúng tôi khó có thể mở hoạt động đa dạng theo nhu cầu thực tế mà chỉ tổ chức những sinh hoạt ít phức tạp để cầm cự. Bởi vậy, học sinh lớp 6 trở đi không muốn đến đây nữa", Giám đốc Nhà Thiếu nhi TP HCM Trần Thị Trúc Chi cho biết sau buổi làm việc với đại biểu Hội đồng nhân dân TP HCM, sáng 9/11.
Theo bà Trúc Chi, hiện chi phí để dàn dựng một chương trình hoạt động cho thiếu nhi cần 50-60 triệu đồng. Chương trình quy mô lớn phải 150 triệu đồng trở lên. Nhưng ngân sách cho các hoạt động của Nhà thiếu nhi thành phố chỉ hơn 500 triệu đồng một năm. Cũng theo bà Trúc Chi, khoản tự thu của Nhà thiếu nhi thành phố chỉ hỗ trợ cho các hoạt động, không đủ để trang bị thêm trang thiết bị.
Cơ sở này có tổng diện tích 14.563 m2 nhưng không gian để tổ chức hoạt động quá nhỏ so với nhu cầu sinh hoạt của thiếu nhi trên địa bàn. Trong 10 tháng qua, có khoảng 200.000 lượt thiếu nhi đến sinh hoạt. Vào các kỳ nghỉ hè, Nhà thiếu nhi "quay" ca tối đa cũng chỉ lo được cho 7.000 em mỗi tuần. Mùa hè, mới đầu tháng 6 các lớp đã kín.
Bà Trúc Chi cho biết thêm, hiện có 22 trong số 24 quận, huyện thuộc địa bàn xây dựng được Nhà thiếu nhi. Tuy nhiên, phần lớn cơ sở này diện tích còn hẹp, thiếu trang thiết bị và chưa có nhiều hoạt động nên các em vẫn tìm về Nhà thiếu nhi thành phố. Chỉ tính mặt bằng để đồ chơi, Nhà thiếu thành phố đã quá chật chội. "Nếu chúng tôi mở lớp học võ thuật thì không thể tổ chức những môn khác. Hiện nhiều em có nhu cầu học bóng rổ nhưng không có diện tích và kinh phí để xây dựng sân đúng chuẩn", bà Trúc Chi phản ánh.
Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng đoàn công tác của Hội đồng nhân dân thành phố tỏ ra lo ngại trước thực trạng hoạt động của Nhà thiếu nhi thành phố. "Chúng tôi rất buồn vì viễn cảnh Nhà thiếu nhi như trình bày của chị Trúc Chi không có gì khả quan", ông Minh nói. Theo ông Minh, Nhà thiếu nhi thành phố cần được xác định một vị trí khác và đầu tư thêm để phát triển thành một trung tâm văn hoá hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của đông đảo thiếu nhi trên địa bàn hiện nay.
Thanh Lương