Thứ ba, 31/8/2004, 05:36 GMT+7

Trại giam Thanh Xuân trả tự do cho hơn 180 phạm nhân

Xe chở phạm nhân về địa phương.

Sáng nay, cùng các trại giam trong cả nước, trại giam Thanh Xuân (T16, Hà Tây) đã trả tự do cho 184 phạm nhân trong đợt đặc xá dịp quốc khánh 2/9. Những giọt nước mắt hạnh phúc trên khuôn mặt các phạm nhân hoà lẫn nước mưa trong ngày trở về.

"Ở tuổi thất thập cổ lai hy, lĩnh án10 năm tù về tội chứa chấp mại dâm, tôi không ngờ mình được ra trại trước thời hạn gần 4 năm", Trịnh Xuân Trấn ( Đống Đa, Hà Nội) vừa xếp lại ngăn nắp bộ quần áo tù nhân vừa nghẹn ngào nói với VnExpress. Nắm tay người bạn tù vong niên, đưa tay quệt dòng nước mắt, Vũ Thị Dần (80 tuổi) cho biết: "Chỉ vì chồng nghiện nặng nên tôi phải vào đây vì tội mua bán trái phép chất ma túy, xấu hổ với gia đình và bạn bè. Được ra trại lần này, tôi lại lo ông nhà đã cao tuổi rồi, không biết có còn gặp nhau được nữa không. Bởi sau khi tôi nhập trại 1 năm thì ông cũng vào theo".

Là 1 trong 40 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài được đặc xá lần này, Lưu Dương Châu (Quảng Tây, Trung Quốc) tỏ ra rất hạnh phúc. Diện bộ quần áo lịch sự, cười rạng rỡ, Lưu Dương Châu cho biết: "Nhận án chung thân vì phạm hai tội, giết người và xuất nhập cảnh trái phép, tôi không nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn Việt Nam, cảm ơn cán bộ trại giam". Châu còn tiết lộ: "Khi vào trại, tôi được dạy nghề lái máy cày, nghề này cần thiết cho vùng quê thuần nông nghèo khó của tôi lắm. Còn phạm tội... chắc tôi cạch đến già".

Cơn mưa như trút nước sáng nay và đường sá xa xôi không ngăn cản được chị Nguyễn Thị Thuyên (Hiệp Hoà, Bắc Giang), lên tận trại để đón chồng là Nguyễn Văn Niên. Chị tâm sự qua hàng nước mắt: "Dù chưa nhận được quyết định, song em vẫn xuống đây với hy vọng anh ấy được tha trước thời hạn. Và em mới biết chính xác khi Ban giám thị trại công bố danh sách". 

Bà Hoàng Thị Tuyến, mẹ của phạm nhân Trần Minh Tuấn ôm chầm lấy người con trai khi Tuấn vừa xuất hiện bên ngoài cổng trại: "Cả đêm nhà tôi không ngủ, hồi hộp, nóng ruột quá, chỉ mong em nó đừng phạm phải sai lầm trước đây". Dáng người khắc khổ qua rèn luyện, Minh hứa với mẹ sẽ làm ăn lương thiện và tìm cho mẹ nàng dâu thảo."Cha mẹ tôi không còn khoẻ nữa, họ đã quá đau khổ rồi. Sẽ không còn cơ hội làm lại cuộc đời cho một sự lầm lỗi tương tự", Minh nói.

Theo một cán bộ trại giam Thanh Xuân, tất cả các phạm nhân được hưởng đặc xá đợt này đều sẽ được đưa ra bến xe Hà Đông và cấp tiền cho về với gia đình.

Phương Vũ

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu, có nơi nước gần lút yên xe. Ảnh: Thiên Chương - Kiên Cường.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao