Chủ nhật, 29/8/2004, 07:00 GMT+7

Những giọt nước mắt hoàn lương

Một giờ học tại trại giam Quyết Tiến.

Nấc nghẹn qua hàng nước mắt, nhiều phạm nhân của trại giam Quyết Tiến, Tuyên Quang, đã không giấu nổi niềm vui khi thấy tên mình trong danh sách được đề nghị xem xét hưởng đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2/9. Họ mong chờ và hy vọng vào một cuộc đời mới. 

"Tôi đã thấy xấu hổ với gia đình và xã hội về những lỗi lầm trước đây. Tôi sẽ quyết tâm làm lại cuộc đời nếu được xét tha trước thời hạn", "cô giáo bất đắc dĩ" của phân trại K1 Trần Thị Dung tâm sự. 

Vì một gói heroin mua hộ người cháu đang vật vã trong cơn đói thuốc, Dung, một giáo viên trường cấp II, Vĩnh Tuy, Hà Nội, đã phải lĩnh án tù 7 năm về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Biết Dung từng công tác trong ngành sư phạm, cán bộ trại động viên, tạo điều kiện cho dạy lớp xoá mù. "Dạy chữ cho trẻ đã khó, dạy chữ cho những phạm nhân còn vất vả hơn. Được cái họ sống tình cảm lắm, mỗi khi ốm đau, tôi đều nhận được những dòng lời thăm hỏi do chính các phạm nhân viết. Khi đó, tôi cảm thấy mình vẫn có ích cho xã hội", Dung nói. 

Sau 2 năm làm "giáo viên" tại đây, Dung đã dạy cho hơn 80 học viên, chủ yếu là người dân tộc biết đọc, biết viết. Hy vọng được hưởng đặc xá trong đợt này, song Dung không khỏi lo lắng: "Ý nghĩ về quá khứ tội lỗi vẫn ám ảnh bản thân. Rồi ánh mắt của người đời. Không biết xã hội có cho tôi cơ hội để hoà nhập hay không?".  

Với niềm tin được xét đặc xá, Nguyên Ngọc Vĩnh, người chịu mức án 8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, đang đếm từng ngày được trở về gia đình. "Nếu được xét, tôi sẽ ra trại sớm hơn thời hạn chính xác là 12 tháng, 24 ngày. Về quê, tôi lại tiếp tục gắn bó với trái bóng (trước Vĩnh là huấn luyện viên phong trào thể thao của xã) và làm nghề vàng mã được học tại đây".

Với án 14 năm, Nguyễn Hồng Thu (thị xã Tuyên Quang) biết mình không thuộc diện đặc xá. Song Thu vẫn hy vọng: "Trại đã thông báo cho từng phạm nhân, rồi các đội đề nghị dân chủ, công khai nên những người được xét đều xứng đáng. Chỉ có điều... em sắp phải xa cô giáo. Em phải cố gắng cải tạo tốt để được về với con, cháu đang sống cùng ông bà nội", Thu nói.

Đợt đặc xá nhân dịp Quốc khánh, trại Quyết Tiến đề nghị danh sách 217 phạm nhân. Trao đổi với VnExpress, thượng tá Ma Thanh Phàn, giám thị trại Quyết Tiến, cho biết: "Hiện trại đang giam giữ, cải tạo 2.700 phạm nhân trong đó, có 50% là tội phạm về ma tuý, án từ 5 đến 20 năm. Nếu không được giáo dục ý thức, tỷ lệ tái phạm sẽ rất cao. Việc dạy nghề, làm kinh tế trang trại được triển khai tương đối đồng bộ song mặc cảm của cộng đồng xã hội thì...".

Phương Vũ

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Ngày 9/11, một tuần sau khi bão lũ tàn phá, nhiều vùng dân cư ở Phú Yên vẫn chưa rút hết nước, điện cũng không. Người dân bắt đầu dựng lại nhà từ cái nền còn trơ gạch, trẻ con phơi sách vở chuẩn bị đến trường... Ảnh: Trí Nguyễn..
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao