Những người đi tìm nước rỉ
 |
| Công nhân Phạm Văn Đức tìm điểm rỉ nước trên đường Vũ Tùng. |
Công việc của họ bắt đầu khi đường phố vắng lặng và nhiều người đã đi vào giấc ngủ. Họ đi đến từng ngõ hẻm, từng con đường dò theo đường ống nước để lắng nghe, kiếm tìm ra điểm nào nước bị chảy phí...
Hiện nay mỗi chi nhánh cấp nước tại TP HCM đều có tổ dò bể riêng. Nhiệm vụ của những công nhân này là hằng đêm phải đi bộ theo đường ống nước lần mò tìm cho ra những điểm bể ngầm bên dưới mặt đất.
Đúng 23h30, ba công nhân của chi nhánh cấp nước Gia Định leo lên chiếc xe tải nhẹ cũ mèm, hướng thẳng ra điểm rò rỉ trên đường Nguyễn Kiệm, Gò Vấp. Anh Nguyễn Xuân Hải, 43 tuổi, nói: “Chủ nhà số 109 báo nước đang rất mạnh tự dưng yếu hẳn đi. Chúng tôi nghi đường ống bị bể đâu đó rồi...”. Tại hiện trường nước xì lên khỏi mặt đất nhưng không chảy thành dòng.
Anh Hải đeo tai nghe, cầm máy đặt xuống đất, mở công tắc và lắng nghe. Chỗ này không phát hiện điểm vỡ, anh Hải dời máy qua chỗ khác cũng không phát hiện. Anh đổi máy cho công nhân Phạm Văn Đức nghe.
Sau khoảng 10 phút nghe, dò nhưng không thể phát hiện được điểm bể, anh buông máy: “Ồn quá, không nghe được gì hết”. Giải pháp bắt buộc là gõ cửa chủ nhà vì có thể điểm bể nằm trên đường ống trong nhà. Các công nhân gõ cửa. Cửa vẫn im ỉm. Họ quyết định rút quân để ngày mai thông báo với chủ nhà.
Nhiều trường hợp có nơi nước chảy rất yếu mà chẳng biết tại sao. Chủ nhà than phiền nên công ty cử công nhân tới đào sửa chữa cả mấy ngày liền nhưng vẫn không phát hiện điểm rò rỉ nước nên phải nhờ đến tổ dò bể.
Chú Phạm Văn Đức kể: “Tối đến anh em chúng tôi đi nghe và phát hiện ra được điểm bể rồi đánh dấu sơn. Chủ nhà nhìn thấy dấu sơn đâu có tin là chúng tôi phát hiện được điểm rỉ. Họ hỏi mấy ông có chắc không chứ vẽ lung tung dơ nhà mà chẳng được việc gì. Đến sáng hôm sau khi anh em tổ sửa bể đến đào lại, phát hiện ra ngay điểm bể nên khắc phục nhanh chóng. Anh em tổ sửa bể về kể rằng chủ nhà khen mấy ông giỏi lắm, “ác chiến” lắm và gửi lời cảm ơn. Tôi nghe cũng cảm thấy mát lòng mát dạ”. Thế nhưng chẳng may dò không trúng thì bị người dân cự nự, chửi mắng.
Chuyện hiểu lầm xảy ra như cơm bữa với những công nhân này. Họ thường bị nhầm là dân khoan cắt bêtông hoặc ăn trộm, có lần bị bắt vào đồn công an cũng có trận bị dân cầm gậy đuổi. Nhưng có lẽ đáng ngại nhất là gặp mấy tay say xỉn gây sự, có giải thích kiểu trời cũng không xong.
Anh Nguyễn Văn Danh, công nhân chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn kể: “Cách đây vài năm, hôm ấy mới mồng 3 tết, chúng tôi dò được một điểm bể nằm ngay vách của nhà nọ. Chúng tôi đánh dấu và báo lại. Sáng hôm sau anh em tổ sửa bể mang dụng cụ xuống khắc phục điểm bể nhưng gặp ngay ông chủ nhà người Hoa. Từ sáng sớm thức dậy ổng đã chửi um sùm là đầu năm đầu tháng mà tên nào đã vẽ bùa nhà ổng. Đến khi anh em xuống xin đào thì ông ta càng làm dữ và nhất định đòi đưa lên công an để trị cái tội “vẽ bùa”!
Tuy nhiên cũng có nhiều đêm người dân tình cờ gặp và hiểu được công việc âm thầm của những công nhân dò nước rỉ này. Họ mang trà nước, thuốc lá ra mời khiến anh em rất cảm động.
Buổi làm việc của những công nhân này thường kết thúc khi đã 4-5h sáng. Mỗi đêm họ vẫn lặng lẽ từng bước... Họ vui khi tìm ra những chỗ rỉ nước trên đường ống để giúp người dân có nước dùng cũng như tránh lãng phí cho công ty.
(Theo Tuổi Trẻ)